Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chúc anh hạnh phúc

Lại một mùa giáng sinh nữa trôi qua mà em không được ở bên cạnh anh. Nhìn người ta tay trong tay trên phố đông người, em thật sự rất buồn, rất tủi thân. Nhưng không phải buồn và tủi thân vì không có anh bên em.

Trong lòng em luôn có anh bên em. Em luôn thấy ấm áp khi nghĩ về anh, về tình yêu của mình. Nhưng em buồn và tủi thân vì anh không hiểu cho em. Anh đã đem lòng ghen tuông mù quán, đem sự nghi ngờ của a che lấp đi tình yêu của mình. Em không biết rồi mai đây kêt quả mình sẽ đi về đâu, khi trong lòng anh luôn có những suy nghĩ không tốt về em. Nhưng em chỉ muốn nói với anh: "Dù em có làm chuyện gì đi chăng nữa, lòng em vẫn luôn yêu anh và hướng về anh". Em sẽ mỉm cười khi anh tìm được hạnh phúc của riêng anh. Còn em, em sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn mà không có anh dõi bước theo em. Con đường của em và anh bây giờ đã thành hai lối, mãi mãi không có điểm hội tụ.

Lòng em còn rất yêu anh, và không ai có thể thay thế vị trí của anh đối với em. Nhưng tình yêu không cần đến từ hai phía mà đúng không anh. Thời gian 2 năm 5 tháng cũng là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất rồi. Em được che chở, em có được chỗ nương tựa, có được người luôn chăm sóc em. Đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất em cất sâu vào trong tận đáy lòng và xem nó như là một nất thang cho em bước tiếp. Anh hãy tìm lấy người anh thật sự yêu và tôn trọng, đừng nghĩ gì đến em nữa, hãy để thời gian xóa nhòa đi tất cả nhé anh. Hãy để em cầu chúc cho anh được hạnh phúc, hãy để cho cả hai bước và ngã rẽ mà không có nhau. Một lần nữa em thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt!!!

Tho con

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net