Chồng hụt của em
Những ngày tháng sắp tới em sẽ trải qua như thế nào đây khi em phát hiên ra mình đã và đang yêu anh rất nhiều. Không bao giờ em nghĩ sẽ có ngày nay xảy ra nếu không xảy ra cơn bão số 9.
Em căm thù cơn bão số 9 vô cùng. Đúng như bạn em nói tình yêu mà em dành cho anh là cơn băo ngầm, là cơn sóng ngầm. Đến khi gặp gió to bão lớn nó mới bộc phát mà cường độ còn mạnh và dữ dội hơn những cơn bão bình thường nữa. Không có bão 9 thì tình cảm đó đã chôn sâu và chết mãi trong tim em rồi. Những ngày bão xảy ra tim em đau thắt lại khi nghĩ tới anh,nghĩ tới không còn nghe anh nói nữa , anh sẽ mãi mãi nằm dưới lòng đất.
Hai năm trước em vừa bước qua tuổi 20 nên khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không. Em đã từ chối anh vì nghĩ mình còn quá trẻ để làm vợ anh, làm mẹ. Chúng ta chưa lần nào hẹn hò nhưng anh đã hỏi em làm vợ chứng tỏ anh có niềm tin với em. Anh tin tưởng em sẽ thành người vợ tốt. Anh đã làm cho em tin tưởng vào bản thân mình là có người yêu thương mình thật lòng.
Đến bây giờ em mói nghĩ ra thì đã muộn màng rồi. Em nhớ mãi những lời anh nói khi đã kết hôn rồi: "Em ạ, nếu có cơ hội một lần nữa anh sẽ cầu hôn em và không lấy được em làm vợ thì anh hối tiếc lắm".
Em hạnh phúc lắm khi nghe những lời nói đó của anh. Đến tận bây giờ dù nhiều người nói yêu em và đeo đuổi em nhưng không ai yêu em nhiều và chân thành như anh. Mình viết những dòng này để gửi đến các bạn lời nhắn là hãy trân trọng cơ hội và tình yêu. Đừng để phải hối tiếc như mình bây giờ.
green field