Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ám ảnh

Em vẫn biết là anh vẫn tồn tại và đang hưởng một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện.Vậy mà sau cứ đêm về khi mọi người đều yên giấc thì hình ảnh anh lại quay về dày vò con tim em.

Vẫn biết rằng anh không thuộc về thế giới của em nữa nhưng sau khó quá vậy để gạc bỏ anh ra khỏi tâm trí của em. Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều để rồi hai năm qua em đã tự vỗ mình vào những giấc ngủ bằng những giọt nước mắt tủi hờn. Em biết dù có hận anh đến mấy nhưng nếu anh có quay về thì em cũng lại trà đạp lên lòng tự trọng của mình mà tha thứ cho anh tất cả. Không phải em không đủ nghị lực để quên anh đâu, đã hàng triệu lần tự hứa với lòng mình là sẽ gạt anh ra khỏi cuộc đời mình nhưng ý nghĩ ấy vừa hình thành thôi thì nó lại bị sụp đổ vì tin nhắn của anh, anh cho em hy vọng chờ đợi để rồi lại tuyệt vọng.
Anh à! nếu có một điều ước thì em ước gì được nghe lời chia tay của anh, chỉ có như thế em mới giải thoát cho mình thôi những ảo mộng hảo huyền nữa. Chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ cưới vợ rồi, dù gì mình cũng đã có với nhau 3 năm hạnh phúc trọn vẹn thì tại sau chia tay mình không trực tiếp đối diện nhau một lần. Anh đã dây dưa suốt hai năm qua rồi đã hành hạ con tim em bao nhiêu đó đủ rồi. Nếu anh không đủ dũng cảm để gặp em thì xin anh đừng liên lạc với em nữa ,hãy cho em cơ hội được quên anh. Xin anh đừng ám ảnh trong giấc mơ của em nữa để em tìm lại những giây phút bình yên cho mình. Em biết trong cuộc sống này không có gì là công bằng cả, trong cuộc tình mình em chịu nhận thiệt về mình, chỉ mong sau anh đừng có những giây phút dằn vặt vì đã làm khổ cho một người quá yêu anh.

con song nho

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net