Tình yêu ngày đông
Thế là cái lạnh lẽo của mùa đông đã đến. Cứ vào mùa này hàng năm em luôn chờ đợi và chờ đợi, bởi vào mùa đông em sẽ có cơ hội gặp anh, được anh ôm và ôm anh.
Giây phút đó nó ngắn ngủi đến nỗi em phải luôn nhớ về nó để không quên mất bất cứ cử chỉ yêu thương nào của anh. Những giây phút ngắn ngủi đó rất tuyệt vời, bởi nó có thể sưởi ấm cho em qua mùa đông giá lạnh này để lại chờ mùa đông sang năm. Bây giờ em đã 24 tuổi, cái cảm giác đó bắt đầu khi em 19. Ai có đọc được những dòng này chắc cũng sẽ thắc mắc về tình yêu mà em đang hạnh phúc khoe ra. Nhưng em biết chỉ có anh và em hiểu thôi đúng không. Tình yêu anh dành cho em cứ lặng lẽ như thế và em cũng cảm nhận nó lặng lẽ từng chút như thế trong suốt gần 5 mùa đông đã đi qua kể từ ngày em biết yêu cảm giác đó.
Giờ này đây em cũng không biết anh có khoẻ không, anh đã có tình yêu mà anh mong đợi chưa?... Rất nhiều những câu hỏi liên quan đến anh em vẫn thường hỏi một mình như thế đấy. Em rất muốn hỏi thăm về anh nhưng lại không cho phép mình làm thế, bởi dù em có yêu anh nhiều đến mấy thì anh cũng sẽ không bao giờ thuộc về em phải không anh? Và có một sự thật nữa mà em buộc mình phải nhớ rằng. em không còn thời gian để chờ đợi tình yêu chỉ đến trong mùa đông nữa. Không phải vì em đã hết yêu anh, không phải vì em không thể sống trong cô đơn mà chờ đợi, em đã sống như thế trong suốt 5 năm qua được cơ mà, giờ có thêm vài năm nữa cũng vẫn một cảm giác đó thôi. Nhưng T ơi em đâu chỉ có một mình, em còn có bố mẹ, những người yêu quý em, họ luôn lo lắng khi thấy em cứ lặng lẽ một mình, bạn bè của chúng mình vẫn hỏi em rằng: " mày đợi T ah?"; mỗi lần nghe câu đó anh biết em đau lòng thế nào không, vì một sự thật đau lòng vẫn đang tồn tại là em luôn chờ đợi người không nói với em là phải chờ họ, và em phải cười lớn nuốt nước mắt vào trong để nói rằng: " tao đợi T để ở một mình ah?", thế là bọn nó lại có vẻ yên tâm về em.
Em không xinh đẹp, nhưng cũng là niềm mơ ước của một số người, nhưng em lại không thể nhẹ nhàng đến bên họ đón nhận những điều tuyệt vời của tình yêu mà em đáng được nhận, chỉ vì em chưa quên mối tình đầu là anh. Tình yêu chỉ đến vào một ngày trông mùa đông mỗi năm, nó nhẹ nhàng thuần khiết đúng như ý nghĩa của tình yêu và em yêu tình yêu của mình biết bao nhiêu. Nhưng tình yêu đó sẽ vĩnh viễn ở sâu trong trái tim lạnh giá của em. Luôn nhớ anh và cầu mong anh luôn được ấm áp!
nguoidoi