Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tháng 11 và anh

Sáng nay đi làm, trời hơi se lạnh, em bỗng nhớ tới anh, bỗng thèm được anh ôm. Chỉ là một ý nghĩ bất chợt thôi, vì bây giờ em và anh, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

Hai năm rồi còn gì, hai tháng cho một cuộc tình của chúng mình, cũng chỉ cần hai tháng em đã tìm được người thay thế anh. Nhưng sao nỗi nhớ về anh đơi lúc bóp nghẹt trái tim em. Anh tỏ tình với em bằng một tin nhắn, rồi chia tay cũng chỉ bằng một tin nhắn. Ngày mình chia tay, em mất một tuần vật vã vì đau khổ, vì bị tổn thương, chắc là anh cũng thế. Nhưng có lẽ tiếp tục thì cả hai càng đau khổ. Hai tháng yêu nhau tuy ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào, đến bây giờ em cũng chưa thể quên nổi. Thế rồi em gặp chồng em bây giờ, cũng đang chơi vơi vì tan vỡ, hai trái tim vỡ gặp nhau, một cái đám cưới diễn ra, một thiên thần nhỏ chào đời.

Chồng em yêu em, yêu con, có trách nhiệm với gia đình, nhưng sao đôi khi trái tim em vẫn cứ lạc lối nghĩ về anh. Em có lỗi với tình yêu của chồng, nhưng trái tim có lí lẽ riêng của nó. Kỷ niệm về anh em sẽ giữ kỹ trong một ngăn bí mật của trái tim em.

Xiang ni

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net