Sợ tái hôn với chồng cũ
Cách đây hơn 3 năm, tôi từ miền Trung xa xôi theo tiếng gọi tình yêu đã theo anh về với thành phố văn minh, phồn hoa trong niềm vui, hạnh phúc của hai bên gia đình, bạn bè.
Chúng tôi thật sự hạnh phúc thời gian sau đó nhưng rồi linh cảm người vợ đã mách bảo tôi điều gì đó. Trước kia anh có quen và yêu một người phụ nữ nhưng rồi họ đã chia tay. Trước khi cưới anh đã kể chuyện đó cho tôi nghe và tôi nghĩ ai cũng có một thời yêu, tôi cũng thế, vấn đề anh đã chọn tôi làm vợ.
Tôi thật sự bị sốc khi nghe chính anh thú nhận rằng: "Hãy tha lỗi cho anh, cô ta đã có thai với anh. Anh sẽ để lại ngôi nhà này cho em ở". Lúc đó tôi không thể nói gì được ngoài việc khóc.

Sau đó không lâu chúng tôi ly hôn nhau. Tôi vẫn ở lại thành phố để tránh sự dị nghị của mọi người. Trong thời gian đó tôi tìm mọi cách để quên anh, gượng dậy, vượt qua cú sốc quá lớn này. Cuối cùng tôi đăng ký học tiếp chuyên sâu.
Theo tôi được biết, ngay sau đó anh có đưa cô ta về nhà ở, nhưng không hiểu vì lý do gì cô ta lại ra đi, đến nay người phụ nữ này đã có gia đình mới. Cô ta có điện thoại xin lỗi tôi vì việc cô ta làm và thú nhận rằng đứa trẻ đó không phải là con của anh. Cô ta đang nuôi đứa bé đó.
Đã 3 năm trôi qua tôi chưa thể quên được những gì anh đã đem đến cho tôi dù hạnh phúc, đắng cay, bỉ ổi. Họ đã chà đạp lên danh dự của tôi cùng gia đình.
Thật bất ngờ Tết năm rồi anh có về quê tôi, đến thăm mọi người và nhận lỗi. Anh mong mọi người tác hợp chúng tôi một lần nữa.
Và giờ đây anh tỏ ra quan tâm đến tôi, muốn tôi suy nghĩ lại và tha thứ những gì đã qua, mong tôi hãy quay về với anh. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm và sẽ đưa tôi đi đăng ký để tái hôn.
Trong tôi vẫn còn giữ những gì đẹp về anh, vẫn còn chút tình cảm, nhưng điều tôi sợ nhất liệu anh có lừa dối tôi lần nữa không? Anh thật lòng muốn quay lại với tôi hay anh muốn lấp khoảng trống trong anh. Những tổn thương trong tôi sẽ lành hay sẽ trở nên tồi tệ hơn?
Tôi như chim non tập bay trúng phải đạn, khi vết thương bắt đầu lành nghĩ tới phải bay tiếp nên tôi rất sợ. Gia đình tôi rất kỳ vọng vào tôi, nếu tôi quay lại với anh họ sẽ nghĩ thế nào? Mẹ tôi từng nói sẽ từ tôi nếu quay lại với anh.
Thật sự không biết có nên nói với gia đình tôi rằng hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa hay không? Tôi không biết nên sống làm sao để cha mẹ vui hay sống cho hạnh phúc của mình. Rồi mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào?
Trần Thanh
Bạn nghĩ gì?
0/1000

16:27 11/11/2009
Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn. Hãy coi mọi thứ nhẹ như lông hồng và đừng quá cường điệu. Nếu cảm thấy mình còn cần đến anh ấy thì hãy cho cả 2 cơ hội. Sau lần vấp ngã đó anh ấy có lẽ đã nhận biết được Xem thêm


16:26 11/11/2009
Tôi cũng là người có hoàn cảnh gần như bạn, tuy tôi và người yêu cũ chưa kết hôn. Trong cuộc sống, trong nhiều trường hợp, tha thứ có thể là tốt, nhưng trong chuyện này, tôi khuyên bạn không nên tha thứ để quay lại, mặc dù anh ta tỏ ra quan Xem thêm

16:26 11/11/2009
Đọc xong câu chuyện của chị em thấy sao cũng giống em phần nào chị ah, và em đang phân vân…Chị biết không, em yêu anh ấy thật nhiều, dù tụi em mấy tháng trời mới gặp nhau do anh đi công tác xa nhưng em vẫn một lòng đợi anh ấy. Vậy mà, mới đây Xem thêm


16:25 11/11/2009
Tôi biết sự mật mát và đau khổ khi người đàn ông phản bội mình là như thế nào. Tôi nghĩ chị hãy cho anh ấy một cơ hội, đó cũng chính là cơ hội của chị. Đừng lo sợ về những gi sẽ xảy ra trong tương lai mà hãy nghĩ vể những Xem thêm


10:19 11/11/2009
Trước đây anh ta có phụ bạc chị nhưng lý do anh ta phụ bạc chỉ là cô kia đã có thai với anh ta. Tôi đoán chắc là anh chị chưa có con. Đến khi anh ta nhận ra đó không phải là cốt nhục của mình thì anh ta đã tìm đến chị. Chứng tỏ là anh Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




