Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sẽ không thể quên được nhau

Đấy là điều mà em luôn nghĩ mỗi khi có khúc mắc giữa hai đứa. Trí tưởng tượng của một đứa con gái như em sẽ đi theo hướng tiêu cực nhất, chia tay, và điều mà em cảm thấy khó khăn nhất đó là: Bọn mình sẽ không bao giờ quên được nhau. Vì cái suy nghĩ ám ảnh đó mà em lại cố gắng, lại tha thứ, lại đón nhận và trao đi yêu thương.

Sự thực đúng như em nói mà, phải không anh? Bọn mình đến với nhau và đã có một mối tình cảm quá sâu sắc, mọi hờn giận và đau khổ đều không thể lớn hơn tình yêu của anh dành cho em và ngược lại. Giả sử nếu mình chia tay, anh có quên được lần bọn mình đi chơi Tam Đảo không? Hai ngày cuối tuần ngọt ngào và yên bình nhất anh em mình từng trải qua trong đời. Những bức ảnh chân thật và tràn đầy tình yêu đến mức bạn bè ai cũng đều ghen tị, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sẽ còn mãi trong tâm trí của em và anh. Giả sử nếu mình chia tay, anh có thể quên được những lần anh làm em giận và anh đứng chờ em không? Những lúc đó anh thật điên rồ, nhưng không điên rồ thì có lẽ không đúng là yêu.

Giả sử nếu mình chia tay, anh có quên được đôi mắt to tròn hay khóc của em không? Đôi mắt đã từng ám ảnh anh những ngày đầu mình gặp gỡ. Và giả sử nếu mình chia tay, em cũng thể quên được tất cả những kỉ niệm, những chuyến đi, những nụ cười và cả nước mắt đó...bởi vì em luôn yêu anh, một tình yêu đối với một cô gái hiểu về thế giới tâm linh như em, là định mệnh. Đằng nào thì quên được nhau cũng là điều khó khăn nhất, nên hãy yêu nhau để không bao giờ phải xa nhau anh nhé! Hãy cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, con Baba ngốc của em ạ!

FirePhoenix

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net