Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người thứ ba

Người thứ ba…. Anh đến với em khi vừa chia tay mối tình đầu được vài tháng. Em biết anh không còn yêu chị ấy nữa vì chị ấy đã bỏ anh ra đi, nhưng trong tim anh vẫn còn hình bóng của chị, không còn yêu nhưng vẫn còn một chút nhớ nhung, anh nói với em như thế.

Em hiểu và tôn trọng anh, vì trong chúng ta ai cũng có quá khứ của riêng mình, em không ghen với quá khứ của anh và cũng không khơi lại mọi chuyện để anh buồn. bởi anh đã thành thật với em trong mọi chuyện. Vì người ta luôn nói “mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và đầy nước mắt”. Thời gian trôi qua, bằng sự chân thành của hai đứa, em biết anh đã dành tình cảm trọn vẹn cho em, không phải quen em để lấp khoảng trống của chị ấy như nhiều người vẫn hay làm.

5 năm quen nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm, 4 năm em chờ đợi khi anh đi du học, không một người con trai nào có thể thay thế bóng hình anh trong trái tim em. Em tin tưởng tình cảm anh dành cho em. Anh về nước, cũng là lúc gia đình hai bên qua lại nói chuyện. Em nhận lời làm vợ anh, ngày cưới được định sẵn. Bất ngờ, chị ấy gặp anh và khóc…kể cuộc sống của chị không hạnh phúc, chỉ hối tiếc khi đã để mất anh. Anh đã chia sẻ với chị trong thời gian ấy. Em biết mọi chuyện. Và em cũng biết chị còn rất thương anh sau những vấp ngã của cuộc hôn nhân vội vàng. Em im lặng, để xem anh xử sự như thế nào. Nhưng anh đã yếu đuối không dứt khoát được.

Em thấy tình cảm của mình bị tổn thương, tình yêu kia không còn trọn vẹn như ngày xưa. Suy nghĩ và suy nghĩ, cuối cùng em vẫn quyết định nói lời chia tay và rời xa anh trong sự ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Em đọc được sự bất ngờ và hụt hẫng nơi anh khi em nói lời chia tay, 5 năm yêu nhau với biết bao nhiêu kỉ niệm, nó không phải là 5 ngày, nhiêu đó thời gian cũng đủ để hai đứa hiểu được tình cảm của mình và tính cách của người kia. Em biết anh dao động và vẫn còn một chút lưu luyến, thương cảm với chị. Nhưng em cần sự rõ ràng. Đừng làm tổn thương người khác trong các mối quan hệ, nhất là tình cảm. Thời gian đó 2 đứa đều đau khổ và suy sụp, anh nhậu nhiều hơn em tưởng. Dẫu còn thương anh và xót ruột lắm chứ, nhưng em vẫn chọn giải pháp im lặng. Nhiều người cho rằng em lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng có là người trong cuộc họ mới hiểu được tâm trạng của em.

Thời gian đó, anh quen bé khác để lấp khoảng trống nơi em, với anh bé đó chỉ là bạn để anh tâm sự, anh nhắn tin cho em như thế. Anh khóc và nói với em: anh hiểu được tình cảm em dành cho anh và anh cũng biết anh với chị kia không thể nào đến với nhau được, đó chỉ là một phút xao lòng thôi em àh, và không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh bây giờ và mãi mãi, anh luôn cần em và em có cho anh cơ hội không? Em im lặng và ngồi khóc, câu cuối cùng em nói với anh: em không muốn làm bé kia buồn, em từng ở vị trí của bé đó nên em hiểu được mọi chuyện. Em sẽ ra đi, em không dám nói mình cao thượng vì phụ nữ ai cũng ích kỷ như nhau thôi, với em chuyện tình cảm thì không thể chia sớt. Nếu như anh chưa quen ai trong thời gian đó, mình sẽ quay lại, Khi biết mọi chuyện, nó như vết dao thứ hai cứa vào tim em. Em xin lỗi, vì em không thể lừa đối cảm xúc của bản thân được…

Huỳnh Yến

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net