Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không vượt qua được quá khứ của người yêu

Tôi và anh đã yêu nhau gần hai năm nay và đang ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng đến bây giờ tôi không vượt qua được quá khứ của nguời yêu để nghĩ đến chuyện cưới xin.

Cách đây bảy năm lúc đó khoảng 20 tuổi, anh đã chung sống và có con với một người phụ nữ. Khi người phụ nữ đó sinh con xong anh có đưa về gia đình và ở cùng gia đình anh được mấy tháng.

Trong thời gian đó cô ta và gia đình có mâu thuẫn xung đột. Cô bị mọi người trong đình anh không chấp nhận và không cho cưới. Bây giờ người phụ nữ đó đang nuôi con. Theo như lời anh kể với tôi thì người phụ nữ đó rất ghê gớm và có thái độ láo xược với mọi người trong gia đình đặc biệt là mẹ anh. Anh cũng bảo đó là lỗi lầm hồi còn trẻ.

Khi tôi yêu anh được một năm thì anh mới kể cho tôi điều này. Tôi đau đớn vô cùng. Anh bảo anh cũng muốn kể với tôi nhung sợ tôi bỏ anh và anh sẽ mất tôi. Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và thất vọng rất nhiều.

Anh rất yêu tôi. Đã mấy lần tôi định quyết định chia tay nhưng tôi không làm được. Tôi đã tha thứ cho anh. Anh yêu tôi và quyết định lấy tôi. Tôi là người công giáo và suốt một năm qua anh đã đi học bổn để theo đạo công giáo.

Thực sự trong lòng tôi đến bây giờ vẫn không thể quên được quá khứ của anh và hậu quả của nó. Tôi không biết sau này tôi sẽ đối mặt với điều đó như thế nào. Tôi không muốn bố mẹ, các em tôi biết về quá khứ của anh. Nếu biết gia đình tôi chắc chắn sẽ không đồng ý và sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.

Từ lúc yêu nhau, anh chỉ mới đưa tôi về nhà anh một lần. Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác bất an. Tôi không biết nên quyết định như thế nào cho đúng. Mong các bạn góp ý cho tôi nên làm gì và quyết định như thế nào?

Lan Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

10:12 7/11/2009

tuyen

Tôi có thể hiểu điều khổ tâm mà bạn đang gặp phải. Tôi cũng là một người công giáo, bạn nên tìm hiểu thêm về gia đình của người ấy để biết thực sự anh ta là người như thế nào. Yêu nhau hai năm mà đến hơn một năm Xem thêm

Trả lời ý kiến của tuyen

0/1000

9:57 7/11/2009

chip

Chào bạn! mình thực sự không chấp nhận được chuyện này, mình mong bạn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đành rằng tình yêu là vượt lên tất cả, nhưng bạn sẽ không hiểu được hậu quả Xem thêm

Trả lời ý kiến của chip

0/1000

9:57 7/11/2009

Lovely

Em biết tâm trạng của chị bây giờ nhưng dù gì đó là quá khứ hồi còn thơ dại của người yêu chị. Qua sự việc đã xảy ra trong quá khứ em thấy anh ấy không phải là người xấu, là người có trách nhiệm. Chị hãy rộng lượng, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lovely

0/1000

9:56 7/11/2009

thanh

Sau khi nghe câu chuyện của chị, em thật tiếc vì lý do quá khứ mà chị định chia tay. Theo em nghĩ chị nên sống với hiện tại, nếu quá khứ đã qua rồi, chị để nó qua luôn đi. Nếu anh ấy thật lòng yêu chị và muốn đến với chị thì chị nên Xem thêm

Trả lời ý kiến của thanh

0/1000

9:54 7/11/2009

Trần Anh Điền

Tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng và suy nghĩ của bạn trong lúc này. Sự thật đôi khi rất phũ phàng nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi việc anh ấy nói tất cả quá khứ của mình thì đó là một hành động can đảm với một tình Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần Anh Điền

0/1000

9:53 7/11/2009

chanchan

Quá khứ là những gì đã qua rồi, hiện tại anh ấy rất yêu bạn và muốn cùng bạn đi hết quãng đời còn lại, thế thì tại sao lại từ chối một tình yêu đẹp! Mình rất thích câu nói này: "Một khi mất đi điều quý giá ta mới thấy Xem thêm

Trả lời ý kiến của chanchan

0/1000

9:52 7/11/2009

Leo

Tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn thôi: là người công Giáo thì không nên chấp nhận chuyện như vậy, nhất là khi bạn cũng luôn áy náy và suy nghĩ về điều đó. Hiện giờ khi chưa là gì của nhau thì mọi chuyện còn có vẻ tốt đẹp Xem thêm

Trả lời ý kiến của Leo

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net