Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không dám kết hôn vì đã phá thai

Em lớn lên trong một gia đình ở ngoài Bắc nhưng vào trong Nam học. Ngày đầu xa nhà em cảm thấy rất cô đơn rồi sau đó em quen anh một người miền Trung.

Chúng em yêu và sau đó có quan hệ với nhau. Em có bầu nhưng lúc đó đang đi học nên chúng em quyết định bỏ đi sinh linh của mình. Lúc đó cả hai rất đau khổ. Rồi lần sau nữa chúng em lại dính tiếp rồi lại bỏ đi.

Anh cũng đưa em về giới thiệu gia đình nhưng gia đình nhà em chưa ưng. Lúc đó em cũng không nói cho gia đình là em đã hai lần phá thai. Rồi em ra trường và về ngoài Bắc làm còn anh ở lại trong đó.

Anh thường xuyên ra thăm em, rồi em lại có thai tiếp. Anh rất vui mừng. Khi đưa em đi khám thai thì thai lại hơn tháng tuổi nên anh nghi ngờ em ở ngoài này nên không chung thủy. Thế rồi em lại bỏ thai một lần nữa.

Em quyết định chia tay anh ấy. Giờ em đã có người yêu và chúng em đã định ngày cưới nhưng em chưa kể cho anh chàng mới biết về quá khứ của em.

Em rất ân hận không biết phải làm thế nào cả? Em rất lo không biết mình có thể mang thai được nữa không?

Hồng Thanh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 10 ý kiến

15:0 25/11/2009

Lê Phương

Mọi chuyện của quá khứ đã qua rồi. Bây giờ em đang có cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Quá khứ đó chỉ mình em biết, và em hãy quên nó đi. Chúc em hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của Lê Phương

0/1000

14:59 25/11/2009

ngoc nguyen

Tôi thấy thật bất bình khi có quá nhiều người bênh vực cho con người dễ dãi, buông thả như bạn. Người thì động viên cô hãy cố lên, người thì khuyên bạn không nên cho chồng tương lai biết, người thì bảo hãy cho chồng tương lai Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngoc nguyen

0/1000

14:59 25/11/2009

Tư râu

Nói cho chồng chưa cưới tất cả sự thật có thể làm bạn nhẹ lòng hơn nhưng nhiều khi đó không phải là ý hay. Theo tôi, bạn hãy để quá khứ ngủ yên, không nên khơi gợi lại. Một số người sẽ trách mình không trung thực, nhưng không Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tư râu

0/1000

14:56 25/11/2009

hong phuong

Tôi không biết nói sao, nhưng bạn đừng nói gì hết. Sống để bụng, chết mang theo bạn à. Hãy sống thật hạnh phúc với người yêu hiện tại, hãy cho người ấy thấy bạn yêu người ấy như thế nào, ,mangđến hạnh phúc cho anh ấy thì tôi Xem thêm

Trả lời ý kiến của hong phuong

0/1000

9:15 25/11/2009

PhuongTrang

Bạn nên nói sự thật này cho vị hôn phu biết, giấy không gói được lửa mà. Nếu vì quá khứ mà anh này không muốn kết hôn với bạn thì bạn cũng đừng đau đớn quá vì anh ta không đáng cho bạn trao cả cuộc đời còn lại. Qúa khứ Xem thêm

Trả lời ý kiến của PhuongTrang

0/1000

9:15 25/11/2009

lan anh

Tôi thật sự khuyên bạn là nên nói thật với người yêu của bạn trước khi làm đám cưới. Vì chuyện gì chứ chuyện này không trước thì sau người bạn của bạn cũng biết. Nếu không nói thì sau này anh ấy có liệu anh ấy có tha thư cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của lan anh

0/1000

9:14 25/11/2009

duc

Bạn thật là sai lầm khi đã bỏ đi nhiều sinh linh như vậy, bạn phải trả giá những gì mình đã làm.Con của bạn đâu có tội gì mà phải mất đi chưa khi chào đời. Bạn nghĩ đơn giản là có thai rùi bỏ thai. Hai ngời nói rất buồn và Xem thêm

Trả lời ý kiến của duc

0/1000

9:13 25/11/2009

LAM TOAN

Tôi là người đang ông sống rất thực tế, tôi sống tự lập và tôi muốn người yêu mình phải đã trải qua nhiều cuộc tình để khi đến với tôi thấy hạnh phúc nhất bên tôi. Người yêu tôi có nhiều người theo đuổi nhưng trong tim Xem thêm

Trả lời ý kiến của LAM TOAN

0/1000

9:12 25/11/2009

TranNhuHa

Cuộc đời ai cũng có lần vấp ngã và ai cũng vướn phải sai lầm, chỉ có điều tuỳ theo mức độ sai lầm mà mỗi người vướn vào thôi, tôi tin nếu anh chàng mới của bạn là người yêu bạn thật lòng, là người đàn ông thích Xem thêm

Trả lời ý kiến của TranNhuHa

0/1000

9:10 25/11/2009

Thu Huong

Em hãy sống lạc quan và tự tin lên. Có lẽ trước đây, em đã quá tin tưởng vào người yêu cũ để rồi em đã quá dễ dãi cho đi cái "quý giá" nhất của người con gái. Nhưng không sao, hiện tại em đã vượt qua đuược khoảng thời Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Huong

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net