Khi chị em ruột 'đụng độ'
Nhắc đến các mâu thuẫn chị em thì người ta thường nghĩ ngay đến các mâu thuẫn giữa chị dâu em chồng mà ít khi nghĩ đến xung đột giữa hai chị em gái, bởi đây vẫn được coi là mối quan hệ gần gũi, thân thiết và tốt đẹp nhất. Trên thực tế bên trong mối quan hệ ấy nhiều khi cũng hàm chứa rất nhiều chuyện phức tạp, đau đầu.
Trang vốn là con gái út trong một gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ chia tay nên hai chị em cô sớm phải thiệt thòi nhiều mặt. Lan, chị gái Trang do quá chán nản nên đã tìm đến hôn nhân để thoát khỏi cảnh sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", gia đình nhà chồng Lan lại quá phức tạp, ghê gớm. Chồng cô rơi vào con đường nghiện ngập. Bao nhiêu khao khát hạnh phúc và hy vọng vào tương lai bị đáp trả bằng bấy nhiêu thất vọng, khổ đau và nước mắt. Lan bỗng nhiên trở thành một con người khác, cục cằn, thô lỗ, khó chịu và bất cần.
Khi không tìm được chỗ dựa ở nhà chồng, không còn cách nào khác Lan quay trở về với mẹ đẻ. Mẹ thương con, nên luôn rộng mở đón cô trở về. Ban đầu Trang rất thông cảm, ủng hộ chị nhưng không ngờ đó cũng chính là lúc mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
|
| Ảnh minh họa. |
Trước đây, khi Lan ở bên nhà chồng, Trang và mẹ sống hết sức thoải mái dù đồng lương rất eo hẹp. Mẹ Trang luôn cố gắng thu vén dành tất cả cho cô con gái út bé bỏng để mong sau này cô kiếm được tấm chồng tử tế. Kể từ khi Lan cùng đứa con gái nhỏ trở về, cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn.
Thay vì được nghỉ ngơi thư thả, bà tất bật chăm sóc cho đứa cháu nhỏ, cuộc sống tự do giao du bè bạn của Trang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó là thái độ khó chịu, cục cằn bất cần của Lan trước mọi việc trong gia đình.
Với tâm lý tự ti, Lan cảm thấy mình bị thiệt thòi ghê gớm trong khi em gái lại có điều kiện học hành đầy đủ, được mẹ chăm sóc tận tình chu đáo. Dần dần Lan bất mãn với mẹ, với em, với chính hoàn cảnh của mình.
Mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi Lan nói tục chửi bậy hoặc mặt nặng mày nhẹ khi có bạn bè của Trang đến chơi. Trang không thể hiểu nổi tâm trạng của chị, cô chỉ thấy bực bội và xấu hổ ghê gớm. Cô không dám dẫn bạn về nhà chơi nữa đồng thời cô cũng khó chịu và oán trách chị vô cùng.
Vẫn biết mình là em, nên Trang chỉ nhỏ nhẹ nói với chị: "Sao bạn em đến chơi mà chị ăn nói như người vô học thế?". Lời nói vô tình như giọt nước làm tràn ly, đẩy cơn uất ức của Lan lên đến đỉnh điểm vì cô cho rằng mình đang bị coi thường. Hôm đó, vì sợ mẹ buồn nên hai chị em mới chỉ dừng lại ở những lời cãi vã.
Một lần, Lan về nhà sớm, thấy Trang đang dạy con mình tập đọc. Nhà cửa thì bừa bãi mà Trang lại mắng cháu hơi nặng lời vì bé mãi không thuộc mặt chữ, máu nóng dồn lên, Lan đưa lời mát mẻ: "Con tôi vô học nên chỉ được thể, không khiến cô dạy, nhà cửa cô không dọn, chỉ được cái trốn việc là giỏi”.
Vốn có ý tốt, mà lại bị nghe những lời chua ngoa ấy, Trang liền cãi lại. Lời qua tiếng lại, mẫu thuẫn dồn nén từ lâu nên khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thực sự khi hai chị em lao vào xô xát.
Kết quả là Trang bị xô ngã, đầu đập vào cạnh bàn, phải khâu 6 mũi, còn Lan cũng ê ẩm mình mẩy do những cú đạp của em. Chỉ khổ cho bà mẹ và đứa cháu nhỏ, giờ vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đã qua. Cho đến giờ, các vết thương đã lành nhưng mối quan hệ giữa hai chị em họ đã xuất hiện vết rạn không biết bao giờ lành.
Không đến mức nghiêm trọng như Trang và Lan nhưng chuyện của hai chị em nhà Hoa cũng khiến cho hai người không còn thân thiết như xưa.
Được ăn học đến nơi đến chốn, đến tuổi lấy chồng hai chị em Hoa đều có được tấm chồng tử tế. Tưởng rằng có gia đình riêng rồi, hai chị em họ sẽ càng thương yêu nhau hơn nhưng thực tế lại không như vậy.
Mọi thứ xuất phát từ việc Hoa lấy chồng hơn 3 năm mà vẫn không có con, trong khi Hải, em gái cô vừa về nhà chồng được hơn một năm mà đã có một bé trai kháu khỉnh.
Cầm tờ kết luận vô sinh mà Hoa cảm thấy tất cả như sụp đổ. Quá đau khổ, Hoa ghen tỵ với mọi người, với ngay chính cô em ruột may mắn.
Cô luôn cảm thấy khó chịu với những ánh mắt ái ngại hay thương xót của mọi người, nhất là khi chồng cô, nhiều lúc vô tâm buông ra lời so sánh : “Cùng là chị em mà sao dì Hải giỏi thế, đẻ ngay được thằng cu đến là xinh. Giá mà em cùng được như thế!”.
Từ đó, Hoa đâm ra ghét cả em và cháu, bởi hai mẹ con Hải luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hải ban đầu cũng vô tư nhưng dần dần nhận ra những thay đổi trong thái độ của chị.
Bình thường cô thông cảm nhưng những lúc va chạm, phải đối mặt với những bực tức, uất ức vô cớ của bà chị ruột cô cũng không thể nén nổi sự bực bội.
Cứ như thế quan hệ giữa hai chị em càng lúc càng căng thẳng cho đến khi họ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa.
Ngọc Minh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |





