Em là người đến sau thất bại
Trước khi gặp anh em là một cô gái vui vẻ, hạnh phúc. Rồi em gặp anh, không đẹp trai tính tình thì ngang bướng nhưng không hiểu sao em thích anh.
Em thật không thể giải thích nổi tại sao khi em biết anh đã có vợ em lại càng thích anh hơn. Anh nói với em là anh cưới vợ do cha mẹ ép nên anh không yêu vợ mà anh đã yêu em. Anh biết không lúc đó em rất vui và nghĩ rằng anh sẽ ly hôn vợ để cưới em. Em thật là ngu ngốc phải không anh?
Em yêu và tin anh tuyệt đối dù ai cũng nói là anh gạt em, tất cả em đếu bỏ ngoài tai không nghe lời ai trong đó có cả cha mẹ của em. Tin tưởng anh một lòng với em nên em đã trao cho anh cái quý nhất của người con gái. Em không biết anh vẫn còn quan hệ với vợ vì lúc nào em cũng tin tưởng anh vậy mà anh cứ thích gạt em. Em có tội với anh phải không anh?
Đến một ngày em biết mình có thai, nuốt nước mắt em đi phá thai vì em biết anh sẽ không bao giờ ngó ngàng đến em và con, đúng không anh?
Bây giờ trong lòng em chỉ còn căm hận anh vì anh mà em đã phải nhẫn tâm giết con mình. Có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng em viết ở đây nhưng nó sẽ làm em nhẹ lòng hơn vì có thể nói ra những gì trong lòng.
Em đã chạy trốn khỏi nơi đau lòng đó và cố quên anh.Hãy ngủ yên nhé, một quá khứ đau lòng.
Nhóc yêu