Chồng bắt vợ chấp nhận chuyện ngoại tình
Chồng tôi phản bội tôi và sau khi tôi phát hiện ra, anh ấy đã đi kể cho mọi người nghe là do tôi không tốt nên anh ấy không yêu vợ nữa.
Anh ấy nói đang yêu cô người yêu cũ, cô đó có chồng con rồi. Anh ấy luôn mồm nói không yêu tôi. Lúc đầu thì đòi ly hôn nhưng giờ lại không muốn ly hôn nữa thì bắt tôi chấp nhận cho anh ấy và cô kia quan hệ với nhau.

Anh ấy bảo tôi tôn trọng sự riêng tư của anh ấy thì vợ chồng sống tiếp. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của anh ấy, nhưng lại nghĩ đến con tôi, nó mới 17 tháng mà bố mẹ ly hôn thì tôi không đành lòng và tôi cũng vẫn yêu anh ấy.
Tuy nhiên chấp nhận để anh ấy yêu người khác thì tôi không chấp nhận được. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Anh ấy bây giờ đối xử với tôi vô cùng thậm tệ và đánh đập, lạnh lùng vô cảm với tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Phạm Ánh Tuyết
Bạn nghĩ gì?
0/1000
10:3 27/11/2009
Bạn thật đáng thương, tuy nhiên bạn phải xét ở nhiều khía cạnh trước khi quyết định ly hôn. Đầu tiên bạn gãy tự xét mình xem mình đã làm trọn bổn phận người vợ chưa? có điều gì khiến anh ấy bất mãn với bạn không? bạn Xem thêm





9:58 27/11/2009
Chào bạn Ánh Tuyết! Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi hiểu rằng giờ đây bạn đang rất bối rối vì không biết bạn nên chia tay hay vẫn nên tiếp tục với chồng mình? Và có lẽ người phụ nữ nào ở vào hoàn cảnh của bạn cũng Xem thêm


9:54 27/11/2009
Nếu theo bức tranh hôn nhân mà tự bạn vừa miêu tả, thì việc bạn băn khoăn nên hay không nên ly hôn với một người chồng như vậy, nghe đã thấy phi lý. Bạn tự đánh mất mình, đánh mất sự tự trọng, đánh mất tất cả khi tiếp tục Xem thêm

9:53 27/11/2009
Tại sao bạn lại phải chịu đựng như thế. Anh ta không xứng đáng để nhận bất cứ sự tha thứ nào của bạn cả. Hãy đưa ra yêu cầu dứt khoát với anh ta, một là bạn sẽ tha thứ cho anh ta với điều kiện chấm dứt mối quan hệ sai trái kia, quay Xem thêm

9:50 27/11/2009
Chào chị, không biết lúc anh chị đến với nhau thì tình cảm của hai người đã đến mức độ nào, nhưng theo như những lời chị viết ra thì em thấy rằng anh ta không hề yêu thương và tôn trọng chị. Anh ta đã coi chị như cái gai trong mắt khi làm Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




