Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị bó buộc với cô gái mình không yêu

Trong dịp tình cờ tôi được một người bạn giới thiệu một cô bạn gái. Gặp mặt vài lần tôi thấy cách nói chuyện và thái độ không hợp với mình nên không muốn quen nhưng vẫn làm bạn.

Trong một dịp 4 đứa cùng đi chơi, tôi không có xe nên người đó chở tôi đi. Bữa đó tôi say quá nên kêu bạn tôi chở về nhà thì bạn gái cậu ta không đồng ý nên cô gái ấy chở tôi về. Và chuyện gì xảy ra tôi không biết nữa chỉ biết rằng sáng hôm sau mở mắt ra thấy mình nằm trong nhà nghỉ và hai đứa không còn mảnh vải nào trên người.

Chuyện không dừng lại ở đó. Những lần sau người đó ép tôi vào nhà nghỉ bằng những lý do mà tôi không biết đường nào để từ chối.

Chuyện gì mình làm mình phải có trách nhiệm và tôi cũng hiểu. Tôi yêu cầu người đó thay đổi tính tình và thái độ cư xử nhưng lần nào cũng như vậy tôi nói hoài mà cũng trơ trơ ra. Tôi cảm thấy người ấy không xem mình ra gì hết. Tôi đã cố chia tay rất nhiều lần. Mỗi lần chia tay thì người ấy lại nhậu nhẹt và nói không thể thiếu tôi, hứa sẽ sửa đổi.

Sau khi tỉnh thì vẫn như vậy. Tôi lại nói chia tay thì người đó lại đòi tự tử, không còn cách nào tôi đành phải quay lại. Càng ngày tôi càng cảm thấy người ấy ngày càng quá đáng hơn. Một lần nữa tôi lại nói lời chia tay thì người ấy dọa tôi rằng sẽ "đi với người nào thì ngủ với người ấy".

Không biết người ấy nói với bạn gái của bạn tôi những gì mà tôi bị chửi là đồ đểu, nói tôi đã là gì của nhau đâu mà ép buộc người ấy làm cái này cái nọ. Thế nhưng khi tôi nói rằng đã làm chuyện ấy rồi thì bạn gái của bạn tôi lại bảo tôi bỏ quách con nhỏ đó đi cho rồi vì tôi đâu phải là lần đầu của cô ta.

Tôi đã nhìn thấy nhiều đứa con trai như vậy chơi xong là bỏ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng từng khinh bỉ những đứa con trai đó. Nếu tôi làm vậy thì có khác gì họ đâu. Bây giờ tôi rất là rối không biết phải làm như thế nào mới đúng mà không làm tổn thương cho đôi bên.

Tiến Nguyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 10 ý kiến

17:33 2/4/2010

Bích Tuyền

Bạn ơi! Qua những dòng tâm sự của bạn thì mình nhận thấy bạn không phải là một người xấu. Đúng hơn là phải nói bạn quá tốt nhưng mà bạn lại đặt lòng tốt đó không đúng chỗ rồi.Mình không nói gì nhiều đâu,mình chỉ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Bích Tuyền

0/1000

10:35 13/11/2009

kiim

Qua tâm sự tôi thấy bạn là 1 người tốt và sống có trách nhiệm, tuy nhiên bạn đã sai lầm khi thể hiện lòng tốt và trách nhiệm của mình không đúng người đúng chỗ rồi. Bạn không thể cứ kéo dài mối quan hệ này vì cũng sẽ không Xem thêm

Trả lời ý kiến của kiim

0/1000

10:34 13/11/2009

Trung Kiên

Đọc xong tâm sự của bạn tôi thấy cô gái kia là một kẻ lẳng lơ không hơn không kém và cố tình gài bẫy bạn. Bạn đừng hy sinh cuộc sống lấu dài của mình một cách ngu ngốc và anh hùng rơm với một người như thế. Tôi dám chắc rằng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trung Kiên

0/1000

10:33 13/11/2009

ngoctuyet

Anh thật tội nghiệp khi vướng phải một cô gái như cô ta. Cô ấy thật quá đáng khi không biết trân trọng những gì mình đang có. Rất tiếc là anh đã để mọi việc đi quá xa ngay từ lúc đầu đến bây giờ anh như một đứa trẻ đã Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngoctuyet

0/1000

10:32 13/11/2009

Hoàng bách

Điều bạn cần hiện giờ là nên dứt khoát, tình cảm không giải quyết được vấn đề hiện giờ của bạn. Đồng ý là phải có trách nhiệm, nhưng nếu như người đó chỉ có mình bạn và bạn là người đầu tiên của bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoàng bách

0/1000

10:31 13/11/2009

Diệp

Có một điều mà em nhận ra qua những lời anh kể về cô gái đó, đó là một cô gái không có chút lòng tự trọng và đáng khinh bỉ. Có thể chưa chắc đêm đó anh đã làm gì cô ta. Dù cũng là con gái nhưng qua lời anh kể em hiểu Xem thêm

Trả lời ý kiến của Diệp

0/1000

10:30 13/11/2009

HoangDung

Đọc chuyện của anh tôi vỡ lẽ ra anh đã bị giăng bẫy tình một cách ngoạn mục đấy. Có lẽ anh quá hiền, quá yếu đuối và chịu một sự giáo dục theo khuôn phép nên anh mới không dứt ra được trong tình huống này. Anh cứ thử nghĩ xem, anh Xem thêm

Trả lời ý kiến của HoangDung

0/1000

10:30 13/11/2009

XH

Người đàn bà đã từng ngủ với nhiều người đàn ông thì không có gan tự tử đâu. Cô ta đã nắm tẩy của bạn rồi nên bạn còn lâu mới thoát.

Trả lời ý kiến của XH

0/1000

10:30 13/11/2009

tunglinh

Khi người ta say thì sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng sao anh không nghĩ rằng có thể đấy chỉ là màn kịch cô ấy tạo ra nhằm buộc chân anh? Anh hãy suy nghĩ kỹ và nhất là đừng vào nhà nghỉ Xem thêm

Trả lời ý kiến của tunglinh

0/1000

10:29 13/11/2009

KingCaSiNo

Trong chuyện tình cảm bạn không nên miễn cưỡng làm gì. Đó chỉ tình qua đường thôi, bạn không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Hãy xem như chuyện đó bình thường, không nên tự dằn vặt mình. Chúc bạn sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm!

Trả lời ý kiến của KingCaSiNo

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net