Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Quan hệ' với bạn thân của chồng

Tôi đã có chồng và 2 con gái. Chồng tôi đã có gia đình và 2 con lớn hiện sinh sống tại Đức. Tôi chỉ là vợ khi anh về nước. Tôi thật khó xử vì đã 5 năm nay tôi yêu anh bạn thân của chồng mình. Chồng tôi vì tin bạn nên nhờ bạn giúp đỡ lúc không ở bên tôi.

Cả tôi và anh ấy đều cảm thấy có tội với chồng mình và với vợ của anh ấy. Hiện nay tôi trong ban lãnh đạo của một cơ quan nhà nước. Còn anh là lãnh đạo trong cơ quan pháp luật.

Lúc đầu anh đến với tôi vì lời hứa giúp bạn nhưng rồi sau đó chúng tôi thuộc về nhau hoàn toàn vì nhu cầu bản năng. Tôi xa chồng, còn anh thì lấy vợ già hơn anh 2 tuổi. Năm nay anh đã 53 tuổi, còn tôi mới 40 nhưng cả anh và tôi đều có nhu cầu rất cao.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần như chúng tôi không thể thiếu nhau cả 7 ngày trong tuần. Khi chồng tôi về nước, tôi không có hứng thú gì với chồng tôi. Nằm bên chồng mà chỉ nghĩ đến anh. Có lần làm chuyện đó với chồng tôi lại gọi tên anh nên chồng tôi nghi ngờ. Mỗi lần chồng tôi về anh lại lén lút đón tôi đi khách sạn.

Gia đình tôi kịch liệt phản đối quan hệ này vì chồng tôi là người rất tốt. Anh luôn lo chu toàn cho cuộc sống của tôi và hai con. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng tôi không thể xa nhau được.

Anh thừa nhận chúng tôi chỉ cần nhau về tình dục, còn tình yêu anh dành cho người phụ nữ khác. Tôi không hề cảm thấy ghen tuông nên chúng tôi vẫn chấp nhận nhau chỉ vì chuyện đó.

Sắp tới chồng tôi về nước hẳn, tôi không biết phải cư xử ra sao ? Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn (Phan Thanh Hằng).

Trước hết bạn cần cho mình một thời gian suy nghĩ và ra quyết định.

Nếu như bạn thật sự vẫn cần gia đình và các con thì nên chấm dứt mối quan hệ với người bạn thân của chồng. Quan hệ của các bạn đến giờ chưa bị phát hiện nhưng cũng không thể đảm bảo bạn giữ mãi được bí mật này. Đến lúc bị phát hiện thì nguy cơ gia đình bạn tan vỡ có thể xảy ra. Do vậy bạn không nên có tư tưởng muốn vừa quan hệ với người tình và vẫn muốn giữ gia đình.

Khi quyết định quay về với gia đình thì cần tìm ra nguyên nhân khiến bạn không có ham muốn với chồng. Có thể là từ việc chồng không đáp ứng được nhu cầu của bạn, có thể cách chồng quan hệ không làm bạn vừa lòng nên bạn mới chán nản hoặc có thể chính bản thân bạn cũng không muốn chia sẻ với chồng những điều mình thích nên vợ chồng không tìm ra điểm thích thú trong vấn để chăn gối. Bạn cần xem xét mọi phía cạnh từ bản thân mình, từ chồng để tìm ra nguyên nhân và cùng chồng tìm ra cách khắc phục để hai vợ chồng bạn có cuộc sống chăn gối mãn nguyện hơn.

Tóm lại, bạn cần tập trung vào cải thiện cuộc sống tình dục với chồng, nếu không được thì nên có giải pháp thích hợp tránh có những mối quan hệ không rõ ràng để ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 15 ý kiến

10:19 22/10/2009

Ngô Uyên

Không thể trách một mình chị. Lỗi nhiều nhất là của chồng chị vì anh ta nhờ bạn chăm sóc vợ. Chuyện như vậy luôn xảy ra, nếu nói là anh ta quá ngu. Không phải ngu vì tin bạn mà ngu vì vợ mình mà nhờ người khác trông. Chị và bạn trai sai là Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ngô Uyên

0/1000

10:16 22/10/2009

Diệp

Đọc những dòng tâm sự của chị thực sự em không thể cho mình một lý do nào để đồng cảm với suy nghĩ của chị. Dục vọng nó là bản năng là nhu cầu tất yếu của con người có được từ khi sinh thành. Nó có thể làm cuộc sống Xem thêm

Trả lời ý kiến của Diệp

0/1000

8:58 22/10/2009

ko ten

Tôi đọc những dòng tâm sự của chị tôi mà không tìm ra được một chút gì là hối tiếc về việc làm của chị cả. Nếu tôi là chồng chị thì tôi thông cảm nhưng không tha thứ. Không chắc là chồng chị ở nước ngoài toàn tâm Xem thêm

Trả lời ý kiến của ko ten

0/1000

8:57 22/10/2009

Hoang giang hạ

Chị có biết tại sao con người có trái tim và cái đầu không? Theo em nghĩ cái đầu để suy nghĩ tìm ra chân lý cho cuộc sống. Trái tim để hướng tới tình yêu thương chân thành. Nghe có vẻ bài bản quá nhưng thật chất chị là người phụ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoang giang hạ

0/1000

16:52 21/10/2009

Vân Trần

Nếu chị cần gia đình và con thì hãy quên đi mọi chuyện và quay về với chồng và gia đình mình. Hạnh phúc bây giờ chỉ phụ thuộc vào chị. Không có người đàn ông nào cao thượng để bỏ qua chuyện này đâu chị ạ. Chị sẽ bị Xem thêm

Trả lời ý kiến của Vân Trần

0/1000

9:33 21/10/2009

Hoang Lan

Tôi thông cảm với chị trong chuyện này: vì một người phụ nữ nhu cầu cao mà không được thỏa mãn theo đúng nghĩa thì sẽ rất khổ. Nếu còn yêu chồng, chị nên tìm cách để thỏa mãn cùng chồng, nếu cuốc sống tình dục quá bức xúc, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoang Lan

0/1000

9:31 21/10/2009

thảo my

Nếu bạn còn nghĩ về gia đình và 2 con thì hãy trao đổi với chồng. Hãy tìm ra nơi mà bạn thích được chồng yêu. Có như thế thì bạn mới quan hệ với chồng sẽ hoà hợp hơn.

Trả lời ý kiến của thảo my

0/1000

9:31 21/10/2009

Thu Hơng

Chị là người đàn bà ích kỷ và dục vọng. 40 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra chị phải biết suy nghĩ, biết bổn phận của mình nhưng chỉ vì dục vọng chị đã đánh đổi tất cả: tình yêu, gia đình, con cái.

Trả lời ý kiến của Thu Hơng

0/1000

9:30 21/10/2009

thythy

Chị à, chỉ có tình yêu mới giúp người ta đi suốt cuộc đời còn tình dục chỉ ở một thời điểm nào đó thôi...Tôi nghĩ chị phải bản lĩnh lắm mới ứng biến được hoàn cảnh "kịch tính" như vậy. Thế thì hãy chọn cho mình con Xem thêm

Trả lời ý kiến của thythy

0/1000

9:29 21/10/2009

tèo

Tôi xem kỹ những tâm sự của chị rồi. Quả thật lứa tuổi 40 đang hồi xuân của chị có nhu cầu chuyện ấy rất cao. Tuy nhiên phía sau chị là gia đình và người chồng chu toàn tốt bụng. Nếu chuyện này vỡ lỡ ra thì chị thua thiệt đủ Xem thêm

Trả lời ý kiến của tèo

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net