Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Muốn sinh con với người có vợ

Hiện tại tôi đang gặp vấn đề rất hệ trọng mà không biết nên chia sẻ cùng ai. Cả anh và tôi thật sự bế tắc. Tôi và anh quen nhau trong một sự tình cờ, mà như chúng tôi nói, giá như ngày ấy tôi không đi, chắc chúng tôi không phải căng thẳng như bây giờ.

Anh là một người đàn ông quyến rũ và nam tính, chính vì vậy khi thấy anh tâm sự là căng thẳng và cảm thấy có lỗi vì nói dối vợ, tôi thật sự buồn. Anh rất yêu vợ và con gái, không bao giờ anh muốn có con với người khác. Nhưng hiện tại anh đã muốn có em bé và muốn giữ tôi bên anh. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rất nhiều trắc trở ở phía trước, đặc biệt là tôi sẽ rất thiệt thòi. Anh đã để tôi quyết định, nếu tôi không vượt qua đuợc thì anh vẫn muốn là người bạn của tôi trong suốt cuộc đời. Nếu tôi đã suy xét kỹ và vẫn muốn có em bé, anh sẽ ủng hộ tôi.

Thực sự tôi rất yêu anh. Tôi đã thề với anh, theo yêu cầu của anh, là sẽ mãi yêu anh. Tôi cũng không có ý định cướp anh khỏi gia đình của anh. Tôi cũng rất lo giữ anh vì anh có rất nhiều người thích. Tôi rất thương anh, có lúc tôi muốn chạy trốn khỏi anh, mà như anh nói, chỉ cần anh nói chia tay là tôi sẽ ra đi rất thanh thản, để tôi yêu nguời khác. Vì anh mà tôi đã từ chối họ, tôi cảm thấy bản thân mình thật bế tắc. Nhưng anh không đồng ý, nên tôi không thể yêu ai, ngoài anh. Chúng tôi đang cân nhắc nhiều vấn để khi có em bé, ví dụ như khai sinh cho em bé, nếu tôi có, vấn đề họ hàng bên nội... Tôi không biết có thể làm cách nào để tên anh trên giấy khai sinh cho con?

Hoàng Thị Liên

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 25 ý kiến

16:0 5/10/2009

Phuong Quyen

Chào bạn ! Cách đây 3 năm mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn. Nhưng tình yêu của mình và người ấy có trước khi anh ta lập gia đình và đến lúc anh ta cưới vợ. Lúc ấy mình cũng đau khổ, ghen tuông, tìm cách tranh giành lại anh. Có lúc Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phuong Quyen

0/1000

9:41 5/10/2009

Viet Ho

Tôi thì không dám khuyên bạn thế nào ! Vì nếu có khuyên bạn thì nên khuyên bạn thì cũng đã muộn. Bạn đang sồng trong niềm đau khô của người khác. Bạn cứ thử nghĩ đi ! Bạn hãy đặt bạn là vợ hiện tại của anh ấy, bạn sẽ thế Xem thêm

Trả lời ý kiến của Viet Ho

0/1000

9:40 5/10/2009

Nguyễn Thùy Dung

Chị biết không? Chị quyết định yêu anh ấy khi anh ấy đã có gia đình rồi, nghĩa là chị đã sai lầm và mù quáng lắm rồi, chị đừng tiếp tục lún sâu vào bùn lầy nữa khi lại quyết định sinh con với anh ấy. Vì chị không hiểu Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thùy Dung

0/1000

9:39 5/10/2009

Thu Huong

Lặng lẽ và kiên quyết rời bỏ anh ta. Sẽ rất đau khổ trong thời gian đầu, nhưng đó là cách tốt nhất.

Trả lời ý kiến của Thu Huong

0/1000

9:38 5/10/2009

Phạm Phương Lan

Đừng dại dột như vậy bạn à. Hãy dừng lại đi đừng nên có con với anh ấy nữa. Bạn có nghĩ rằng nếu một lúc nào đó chuyện của hai người bị bại lộ thì bạn có còn được sự quan tâm của anh ấy không? Vô tình bạn sẽ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phạm Phương Lan

0/1000

9:36 5/10/2009

Nguyễn Ánh Hồng

Chào chị, em đã đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy không biết nên nói rằng chị đang hạnh phúc hay đang bất hạnh nữa. Tỉnh yêu đến thì chúng ta không biết trước được, những gì càng cố gắng tránh hay ngăn cấm thì nó càng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Ánh Hồng

0/1000

9:35 5/10/2009

nguyễn thuỳ dương

Chị cảm thấy em quá mù quáng để làm như vậy, em đã nghĩ tới đứa con sau nay em sinh ra chưa, nó sẽ rất thiệt thòi vì không được sống cạnh cha của nó. Còn bố mẹ em thì sao, hãy quay đầu lại là bờ như vậy xẽ tốt hơn cho cả em và cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn thuỳ dương

0/1000

9:35 5/10/2009

LightSun

Bạn ơi, phụ nữ khi yêu sẽ hy sinh rất nhiều, cho đi nhưng không hề đòi nhận lại. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, cả tôi và anh ai cũng có gia đình, chúng tôi yêu nhau, tôi cũng dự định sang năm sẽ có baby, đó là quyết định của tôi Xem thêm

Trả lời ý kiến của LightSun

0/1000

9:34 5/10/2009

NGUYEN DUC AI VY

Sau khi đọc qua những dòng tâm sự của bạn và cả những góp ý của các bạn khác. Tôi nghĩ bạn nên tiếp thu, ghi nhận ý kiến và nên hành động theo đó vì họ đã phân tích rất rõ ràng cho bạn thấy đâu là con đường bạn nên chọn Xem thêm

Trả lời ý kiến của NGUYEN DUC AI VY

0/1000

9:28 5/10/2009

Minh minh

Chào bạn, bạn đang ở vào hoàn cảnh của tôi 5 năm trước. Tôi không biện minh cho những gì mình làm, tôi cũng là kẻ thứ 3, chen ngang vào gia đình của người khác, không thể biện minh tội lỗi của mình dù lúc đó tôi cũng giống bạn cho rằng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Minh minh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net