Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không tin vào sự thay đổi của chồng

Khi viết những dòng tâm sự này thì lòng tôi rất đau khổ và bế tắc. Tôi đang mất dần lòng tin vào sự chung thuỷ của chồng. Tôi không thể nói chuyện đó với gia đình, người thân hay bạn bè vì điều đó làm tôi rất xấu hổ nên đành tâm sự với chuyên mục Gỡ rối.

Tôi lấy chồng cho đến nay đã gần được 5 năm. Chồng tôi là người khá có uy tín trong công việc, còn tôi là người phụ nữ có thể nói là xinh đẹp, có trình độ và cũng kiếm ra khá nhiều tiền. Trong cuộc sống gia đình, có thể nói là từ lúc mới cưới có cuộc sống riêng, hai chúng tôi đã nảy sinh rất nhiều bất đồng về mọi mặt, nhưng nói chung đó đều là những vấn đề có thể coi là vặt vãnh hằng ngày.

Chồng tôi là người ham bia rượu, hơn nữa lại vì lý do công việc nên anh ngày một sa đà vào đó. Có những tháng hầu như vợ chồng tôi chẳng ăn với nhau một bữa cơm. Chồng tôi về nhà rất muộn và thường say xỉn, số lần không về nhà đi qua đêm ngày càng tăng. Tôi vì công việc, vì áp lực gia đình cơm áo gạo tiền cứ tham việc nên đi sớm về muộn cũng ít có thời gian chăm sóc con cái, đành phó mặc hết cho bố mẹ tôi chăm lo cho con trai tôi.

Thời gian trôi qua, mọi thứ càng trở nên tồi tệ, vợ chồng tôi có những tháng ngày dài hầu như không nói chuyện với nhau hoặc nếu có nói thì cũng chỉ là cãi vã. Gặp nhau hầu như tâm trạng lúc nào cũng bực bội nóng nảy vì cả hai trong lòng đều không ai bằng lòng về nửa kia của mình.

Có những giai đoạn mà tôi cảm giác như tình yêu của mình dành cho chồng đã cạn kiệt. Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ly dị. Tuy vậy, trong lòng tôi, không biết có phải do tôi quá tự tin về bản thân mình, mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng sẽ phản bội tôi và có tình cảm với người khác.

Đến một ngày tôi nhận thấy sự thay đổi của chồng thì có lẽ là đã hơi muộn. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn của một cô gái cho chồng tôi với lời lẽ rất tình cảm vào buổi đêm. Cô ta còn nói thẳng với chồng tôi là muốn anh bỏ vợ để lấy cô ta. Tôi thật sự quá bất ngờ. Liên lạc để tìm hiểu rõ ràng sự việc, cô ta cho biết là chồng tôi và cô ta đang có quan hệ tình cảm. Cô ta nói cho tôi nghe rất nhiều điều nào là chồng tôi đang rất yêu cô ta, muốn cưới và đưa cô ta về ra mắt gia đình. Hơn nữa anh còn muốn đưa đến gặp tôi để nói rõ sự việc. Cô ta còn nói thẳng với tôi là cô ta đã ngủ với chồng tôi nữa.

Thông qua một người bạn của chồng tôi, họ nói với tôi rằng chồng tôi không những quan hệ với một người mà còn rất nhiều người khác, già có trẻ có.

Qua tất cả những câu chuyện đó tôi thật sự quá hoang mang, tôi cảm thấy đau khổ cùng cực và bị stress nặng. Tôi đã nói chuyện với chồng nhưng chồng tôi phủ nhận tất cả. Anh nói tôi đa nghi, dễ tin người và bị người khác lừa để phá vỡ hạnh phúc gia đình mà không biết. Chồng tôi nói rằng cũng có lúc tình cảm xao lãng một chút ngoài chồng ngoài vợ nhưng tất cả những điều đó chỉ cơn gió thoảng qua và sẽ chẳng để lại gì, gia đình vợ con là trên hết. Anh nói anh yêu và thương tôi rất nhiều dù đã lấy nhau được 5 năm rồi. Anh hứa với tôi từ nay sẽ hết lòng để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Phải nói thêm rằng chồng tôi là người bố rất thương yêu con cái. Anh coi con cái là sinh mạng của anh ấy. Cũng từ thời điểm đó, chồng tôi thay đổi hẳn, không còn say sưa, đi qua đêm, chiều về nhà sớm chơi với con, cử chỉ và thái độ với vợ khác hẳn, thể hiện tình yêu dạt dào. Tôi để ý điện thoại cũng không thấy anh liên lạc với những cô gái kia hoặc có thể liên lạc mà xoá đi mà tôi không biết.

Khi tôi viết dòng tâm sự này, không phải là tôi đang hạnh phúc mà là tôi đang nghi ngờ chồng mình hành động như vậy chỉ là vỏ bọc để che đậy những thói xấu của anh ấy, là để che mắt tôi và để tôi không làm phiền anh ấy. Còn thực tế thì anh ta vẫn đang tiếp tục lăng nhăng và đùa cợt với tình cảm.

Xin chuyên mục hãy cho tôi lời khuyên vì lúc này tôi đang rất rối trí và không phân biệt được thật, giả, đúng sai. Tôi đang rất mong đợi! Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tân Thanh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

15:10 23/10/2009

Pham thuy dung

Đọc bài viết của bạn mình thấy giống hệt như tâm trạng của mình lúc này. Mmình cũng đọc được tin nhắn từ điện thoại của chồng, không phải chỉ tin nhắn cô gái kia gửi đến mà có cả tin nhắn chồng mình gửi đi, toàn lời Xem thêm

Trả lời ý kiến của Pham thuy dung

0/1000

9:57 16/10/2009

Vũ Trần

Chào Thanh, đọc những dòng tâm sự của bạn thì mình xin chia sẻ như thế này: Mình biết bạn đang rất buồn và hoang mang điều này thì thật dễ hiểu. Tuy nhiên có bao giờ Thanh tạm dừng cái sự nghi ngờ về chồng mình để bình tĩnh suy nghĩ xem điều Xem thêm

Trả lời ý kiến của Vũ Trần

0/1000

10:16 15/10/2009

THANH

Tôi không biết vì sao tôi viết những dòng này cho chị vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia như thế này, tôi chỉ đọc mà thôi. Có lẽ như cái tiêu đề tôi ghi ở trên đó là sự đồng cảm. Tôi cũng có gia đình gần như Xem thêm

Trả lời ý kiến của THANH

0/1000

10:13 15/10/2009

vân

Tôi cũng là người phụ nữ nên rất thông cảm cho tình cảnh chị lúc này. Tuy chồng tôi chưa bao giờ phản bội tôi nhưng vợ chồng thì có lúc cũng phải có sóng gió không lớn thì nhỏ. Chị hãy hiểu rằng mỗi người đều có một cái Xem thêm

Trả lời ý kiến của vân

0/1000

10:4 15/10/2009

Thủy Tiên

Chị Tân thanh mến, không thể không trách chị bởi thái độ quá thờ ơ, không quan tâm xây dựng tổ ấm gia đình. Bản thân chị còn không quan tâm xây dựng thì làm sao trách người đàn ông của mình được? Hãy bỏ qua mọi chuyện và có Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thủy Tiên

0/1000

10:4 15/10/2009

Bùi Thị Thuỳ Trang

Bạn đừng đa nghi như vậy, đàn ông ai không có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Bạn không nên nghe theo một chiều như vậy được. Chồng bạn nói đúng cũng có khi những người kia muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn thì sao? Còn chuyện Xem thêm

Trả lời ý kiến của Bùi Thị Thuỳ Trang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net