Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khó hiểu về 'tấm lá chắn' của bạn gái

Chúng tôi rất yêu và đã quan hệ với nhau nhưng cái quý giá nhất của cô ấy đã không còn. Khi mình hỏi thì cô ấy nõi đã quan hệ với người yêu trước 2-3 lần gì đó. Sau này cô ấy lại nói là chưa bao giờ quan hệ với ai cả.

Việc cô ấy không còn trinh trắng là do ngày còn sinh viên cô ấy bị mụn trứng cá có nghe bạn giới thiệu đi lấy thuốc dân tộc về uống là khỏi (cô ấy học ở Vinh và lấy thuốc ở Nghệ An). Sau lần uống thuốc đó cô ấy bảo thấy có máu chảy ra và cô ấy bảo do thuốc làm mất trinh trắng. Tôi không tin điều đó là sự thật. Vậy cô ấy có lừa dối tôi hay không? (Nguyễn Dũng).

Màng trinh có độ dày - mỏng khác nhau tuỳ từng người. Có người bẩm sinh đã không có màng trinh, người khác màng trinh lại quá mỏng chỉ cần tập thể thao quá mạnh, ngã xe... vô tình đã làm rách. Có người lại quá dày và độ co giãn lớn nên sắp sinh con rồi mà vẫn còn màng trinh. Thậm chí có người màng trinh quá dày không giãn nên không thể giao hợp được gây đau đớn phải nhờ bác sĩ rạch ra, lại có trường hợp màng trinh che kín âm đạo gây bế kinh (không có kinh). Còn trường hợp của bạn gái bạn nói là uống thuốc trị trứng cá làm rách màng trinh thì chưa có một tài liệu khoa học nào khẳng định vấn đề này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Như vậy, màng trinh chỉ là một khái niệm sinh học. Nó có thể rách thậm chí do vận động mạnh nên không thể nói lên nhiều điều. Điều quan trọng là sự trinh tiết, sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau của hai bên chứ không quá chú trọng đến cái màng sinh học kia.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 27 ý kiến

8:29 27/10/2009

minh nhat

Tôi là một người thuộc phái mạnh. Nhưng đọc nhiều ý kiến của các bạn nữ lại thấy rất hay. Đàn ông chỉ được cái đòi hỏi để thõa mãn những ham muốn sinh lý (đa phần là như vậy). Xem thêm

Trả lời ý kiến của minh nhat

0/1000

17:15 2/10/2009

nguyên

Theo tôi thì không có ai là hoàn hảo cả không nên phán xét nhau bởi vì chưa chắc chính bản thân mình đã tốt đẹp và đã hơn ai, hãy biết yêu thương và thông cảm lẫn nhau tuy nhiên là phải thành thật với nhau, nhưng những gì là quá khứ Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyên

0/1000

17:14 2/10/2009

Nguyễn Tiến

Tôi nghỉ việc vợ anh có nói dối với anh hay không thì chuyên gia và mọi người ở đây cũng đã phân tích nhưng theo tôi anh nên bỏ qua cho vợ chuyện này vì có cố xăm soi quá nhiều vào việc này thì anh cũng không hạnh phúc hơn đâu, vả lại cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Tiến

0/1000

17:13 2/10/2009

minh ly

Anh Trung đừng đũa cả nắm a nhé. Anh có như thế nào thì mới bị bạn gái anh lừa dối chứ, tất cả đàn ông không phải đều giống như anh, Và cả phụ nữ cung thế anh à. Đừng có cái nhìn khắt khe như thế anh trai ạ!

Trả lời ý kiến của minh ly

0/1000

17:12 2/10/2009

Mi Co

Ai cũng có quá khứ cả. Nên anh và các bạn nam khác không nên sống và yêu bằng quá khứ mà hãy sống và yêu cho hiện tại và tương lai của cả hai. Mình mong anh suy nghĩ thật chín chắn và giải quyết chuyện này tốt đẹp. Mình cũng xin nói với tất Xem thêm

Trả lời ý kiến của Mi Co

0/1000

17:9 2/10/2009

hanh

Tôi cũng có ý kiến như chị May. Lâu nay, những người phụ nữ luôn sợ những điều tiếng khi quan hệ trước hôn nhân. Dẫu biết rằng sự so sánh giữa phụ nữ và nam giới là khập khiễng song Xem thêm

Trả lời ý kiến của hanh

0/1000

17:8 2/10/2009

Hoài

Tôi hỏi anh Dũng nếu cô ấy nói trước với anh là đã từng quan hệ thì anh sẽ nghĩ gì về cô ấy. Liệu anh còn muốn tiếp tục tìm hiểu cô ấy nữa không?

Trả lời ý kiến của Hoài

0/1000

17:5 2/10/2009

Nguyen

Chị nói đúng, tôi là đàn ông nhung rất ủng hộ quan điểm của chị. Ai chẳng muốn yêu và đuợc yêu , phụ nữ các chị không phải xin tha thứ , theo tôi các chị nên nói thẳng ra sự thật để những khối óc kia có thể suy nghĩ và lựa chọn .

Trả lời ý kiến của Nguyen

0/1000

17:3 2/10/2009

Thu Ha

đọc những suy nghĩ của anh tôi thấy rõ ràng anh rất hoang mang, tôi là 1 phụ nữ, tôi cũng đã khổ sở rất nhiều với chuyện cái màng sinh học ấy, có bao giờ anh tự hỏi rằng anh yêu cô ấy hay không ? Nếu thật sự anh yêu cô ấy thật lòng anh đã Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Ha

0/1000

17:1 2/10/2009

Kidosa

Chào anh Dũng, có lẽ anh nghĩ rằng bạn gái mình đã lừa dối anh khi anh viết lên những dòng này. Ai khi đọc bài viết của anh cũng đều bị ý nghĩ đó dẫn đến trước tiên, có lẽ cũng đúng bởi khó có thể chấp nhận 1 sự lừa dối, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Kidosa

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net