Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em đã tin vào duyên số

Đó là khi em quen anh, em đã tin duyên số là có thực. Em và anh đều không tin vào chuyện chát chít qua mạng nhưng chúng mình đã quen nhau như thế.

Ban đầu, cả hai xác định chỉ là bạn bè vì kẻ Bắc người Nam. Mỗi ngày, chúng ta chia sẻ cho nhau mọi việc trong cuộc sống: công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu và cả những điều thầm kín nhất. Từng ngày, từng ngày, thời gian đã kéo chúng ta lại bên nhau. Em và anh yêu nhau lúc nào không hay biết. Ngày em và anh gặp nhau, em không tin điều đó là có thật. Sao mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy? Sao giây phút chúng ta lại yên bình đến lạ? Nhưng dưới mặt biển yên bình đấy là cả một cơn đại hồng thủy.

Tình yêu chúng ta đứng trước những thử thách khó khăn: sự cách biệt giữa hai miền Nam - Bắc; sự phản đối của hai bên gia đình; công việc; lối sống. Em đã từng nghĩ. Chỉ cần em có tình yêu, em sẽ có tất cả. Nhưng em đã lầm. Em đang yêu anh, rất yêu anh. Nhưng em cũng đang bị dằn vặt với tình yêu đó. Tình yêu của chúng ta như được "báo tử" khi em không biết chúng ta sẽ đi về đâu? Em vẫn cứ yêu anh dù đường đi phía trước thật mịt mờ, nếu duyên số là có thật, tại sao chúng ta lại không được ở bên nhau hả anh?

Võ Thị Như Ý

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net