Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ân hận vì đã cướp 'lần đầu' của 6 cô gái

Tôi, một chàng trai tỉnh lẻ nhưng ai gặp cũng bảo tôi là một anh chàng đẹp trai và đào hoa. Ngày bước chân vào đại học với bao niềm vui sướng trong lòng. Tôi gặp được nhiều người bạn mới nhưng chưa có khái niệm yêu đương gì cả.

Nhưng mọi thứ thay đổi tại chính cái cổng trường đại học đấy. Tôi gặp em, một cô gái ở cùng phòng trọ. Em đến sau tôi nhưng khi em xuất hiện cả xóm trọ bỗng dưng rôm rả. Em xin tươi và hiền dịu đến bất ngờ còn tôi vẫn thờ ơ như không có chuyện gì. Mỗi ngày trôi qua tôi thích ngủ và chat hơn là yêu đương tán tỉnh.

Thế rồi mọi thứ xảy ra khi tôi được em mời sang ăn ở phòng trọ của em trong một bữa lẩu do mấy người bạn của em tổ chức. Tôi thấy em rất gần gủi. Chẳng hiểu sao trong giờ phút ấy tôi nghĩ rằng mình phải có được em. Càng suy nghĩ, người đàn ông mới lớn trong tôi càng quyết tâm.

Rồi một ngày đông lạnh, hình như là ngày Noel em nhận lời yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp và nhẹ nhàng. Khi khát khao cháy bỏng trong lòng, tôi đã rủ em đi thuê một nhà trọ ở chỗ khác và chúng tôi sống cùng nhau. Chúng tôi đã làm “chuyện ấy” trong vòng 4 tháng. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu tôi không gặp Bích, một người con gái cá tính, nhưng đầy hấp dẫn. Dường như cảm giác gần gủi phụ nữ đã quen thuộc trong tôi. Tôi lại vứt bỏ người bạn gái chung phòng để đến với Bích

Bích không biết gì nhiều về tôi, nhưng yêu và dành cho tôi tất cả. Tôi chẳng có một day dứt gì về tình cũ vì đang quá hạnh phúc với người mới. Có lẽ mọi thứ mình làm cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tôi lại rời bỏ Bích để cặp kè với một cô khác. Trong 6 năm qua tôi đã yêu và làm chuyện ấy với 6 cô gái, tất cả đều lần đầu với tôi.

Giờ đây khi cô đơn và nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy một cảm giác tội lỗi. Mỗi khi nhận được tin nhắn của bạn gái cũ với bao lời trách móc vì “lần đầu” ấy tôi lại bàng hoàng. Tôi bây giờ vô cảm lắm, sợ cảm giác làm tổn thương những cô gái mà tôi định yêu thương.

Tôi hoang mang khi nghĩ đến cảnh những bạn gái cũ có người yêu mới hay đi lấy chồng vì tính lăng nhăng, hiếu thắng của tôi và lòng tin của những người con gái trót dành cho tôi mà tôi đã làm hại họ.

Tôi không hiểu sao giờ mình còn trẻ mà đầu óc khi nào cũng căng thẳng rối bời. Tôi đau khổ và lạnh lùng. Tôi đang dần giết mình. Hãy cho tôi những lời khuyên.

Hùng Vũ

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 19 ý kiến

15:11 23/10/2009

Bạn thật là quá đáng khi mà trong 6 năm làm hại đời của 6 cô gái. Những lúc ấy tại sao bạn lại không hề có cảm giác tội lỗi nhỉ. Tôi cũng là con gái nên tôi cảm thấy rất thương cho các cô gái đã bị bạn bỏ rơi. Tôi cũng Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:11 23/10/2009

nguoiduongthoi

Thực sự thì mình nghĩ bạn chẳng ân hận hay ray rứt như những gì bạn nói đâu. Vì nếu thực sự như thế thì đâu cần phải nhiều năm và nhiều lần như thế. Người ta có thể cảm thông vì tuổi mới lớn, chỉ một vài người. Nhưng Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguoiduongthoi

0/1000

15:8 23/10/2009

mong manh

Bạn có biết được rằng bản thân bạn rất đáng sợ và đáng ghê tởm không? Trong thời gian 6 năm với 6 người con gái đã vì bạn mà đánh mất đi cái quý giá nhất của người con gái. Sao bạn không tự hỏi họ sẽ ra sao với mái Xem thêm

Trả lời ý kiến của mong manh

0/1000

15:7 23/10/2009

lam mai

Tôi cũng ở hoàn cảnh giống bạn. Tôi mới 23 tuổi vừa ra trường nhưng đã có gần chục mối tình. Nhưng tôi chưa làm chuyện đó với ai bao giờ. Có lẽ chỉ do cô đơn, muốn chinh phục thôi chứ thực sự bạn chưa yêu ai bao giờ hay không ai hiểu Xem thêm

Trả lời ý kiến của lam mai

0/1000

14:58 23/10/2009

vincent

Qua những gì bạn nói tôi e rằng cuộc sống của bạn suốt đời sẽ ngập trong những cuộc tình ngắn ngủi. Bạn chỉ có cảm giác ham muốn chinh phục chứ không xác nhận đó là tình yêu và dễ dàng bị cám dỗ. Bạn chỉ thấy được giá Xem thêm

Trả lời ý kiến của vincent

0/1000

14:57 23/10/2009

bông

Giá trị của con người sống là ở niềm tin. Bạn đã tước đoạt đi những gì giá trị của 6 người bạn gái mà bạn đã nói là yêu ư? Bạn hãy đặt địa vị của bạn, nếu bạn lấy một người vợ mà điều quý giá Xem thêm

Trả lời ý kiến của bông

0/1000

14:57 23/10/2009

Xin giấu tên

Tuổi trẻ, không ai là không sai lầm trước những cám dỗ của tội lỗi. Tôi cũng như bạn, nhưng chỉ được 2/6 thôi, có điều, chính tôi đã phải đối mặt với sự lục đục của bạn gái cũ và nguời yêu hiện tại của cô ấy. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Xin giấu tên

0/1000

14:55 23/10/2009

Nguyễn Huỳnh

Tôi chắc những người bạn gái kia cũng đang rất hối hận vì đã trao lần đầu quí giá cho bạn. Cho nên nếu bạn thấy hối hận thì đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa. Nếu bạn có gặp những người con trai cũng giống bạn thì Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Huỳnh

0/1000

14:54 23/10/2009

Thúy

Tôi không thể hiểu được tình yêu đối với bạn là gì, sao nó mỏng manh, vô nghĩa đến vậy? Chính bạn cũng vậy, có lẽ, bản thân bạn cũng chưa biết được tình yêu đích thực là gì và bạn đang đứng ở đâu. Tôi thấy Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thúy

0/1000

14:54 23/10/2009

Chen

Không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi mà bạn mới thức tỉnh. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi: "Nếu như sau này bạn thực sự có tình cảm với ai đó, bạn rất muốn lấy họ làm vợ, nhưng họ lại nói cho bạn là họ từng có quá Xem thêm

Trả lời ý kiến của Chen

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net