Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không có duyên thì gặp nhau làm gì

Chuyện gì đang sảy ra giữa chúng ta vậy anh? Em ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại hành động như vậy, tại sao anh lại làm như thế? Hay đến bây giờ anh mới thực sự bộc lộ con người thật của anh. Nếu chúng ta không có duyên thì gặp nhau làm gì anh nhỉ. Để rồi bây giờ người đau lòng nhất vẫn chính là em.

Em từng nói với anh rằng có chuyện gì anh cứ nói với em, tại sao anh lại không nói để đến bây giờ khi em biết được sự thật thì thật là tội nghiệp cho em anh ah! Có bao giờ anh nghĩ cho em không? Nếu đã có người con gái khác trong lòng anh bấy lâu thì tại sao anh lại lừa dối em? Anh làm cho em thất vọng về anh qua. Người mà em đã từng yêu đã từng tin tưởng thì bây giờ lại cho em một sự nghi ngờ, một sự dối trá anh là một con người như vậy sao?

Đã có những người thường nói về anh như vậy nhưng em đã không tin mà ngược lại em chỉ tin ở chính anh chỉ tin ở anh thôi để đến bây giờ em mới biết mình thật là sai lầm khi đã tin ở anh, cũng chính anh đã nói hay tin ở anh mà. Anh cho em niềm tin ở đâu chứ? Anh nói đi, em làm gì có lỗi để anh phải sử sự như thế hả anh? anh muốn em phải như thế nào đây? Chấp nhận ư hay phải giả vờ không biết mối tình tay ba của anh? em cảm nhận rằng anh yếu chị ấy rất nhiều và chị ấy cũng vậy còn em anh chỉ xem em như trò đùa giữa hai con người với nhau đúng không anh? em đau lắm em đau lòng lắm khi mà em biết được sự thật về anh anh có biết không. Em biết em chỉ là người đến sau nên em chấp nhận ra đi để cho hai người được hạnh phúc mặc dù trong lòng em rất đau, rất yêu anh và cho đến bây giờ em vẫn rất yêu anh.

Em quá khờ em thật không ngờ anh lại là người như vậy. Đã có biết bao nhiêu người yêu em nhưng em lại không yêu được người ta cho đến khi em gặp anh, người mà đã mang đến cho em những niềm vui cũng như những niềm tin trong cuộc sống. Chúng ta đã chia sẻ cho nhau rất nhiều điều đúng không anh? nhưng những điều đó bây giờ đối với anh chắc không còn ý nghĩa gì nữa em có thể cảm nhận được những tình cảm, những khoảnh khắc mà anh đã giành cho em.

Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được anh nhỉ vậy thì chung ta hay dừng ở đây anh nhé. Em không thể chấp nhận được sự lừa dối đó anh à. Mong rằng khi anh đọc được những dòng nay anh sẽ không làm phiền em nữa em cũng không cần lời giả thích hay bất cư một lý do gì. Hãy sống hạnh phúc anh nhé! Em sẽ cố gắng quên anh và sẽ cố gắng học tập thật tốt, làm việc thật tốt để không phải suy nghĩ về những chuyện đã qua. Thế nhé tạm biệt anh.

V.A.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net