Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi người đàn ông của người ta

Chắc là bây giờ anh đang hạnh phúc lắm đúng không anh? Em biết điều đó chứ vì em biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh mà. Giờ này anh đang được hưởng hạnh phúc mà anh hằng mơ ước đúng không anh?

Em ước gì mình được làm người phụ nữ nằm cạnh anh trong lúc này chắc là em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này anh nhỉ.nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi đúng không anh. Em biết là một người con gái như em thì không thể nào sánh cùng anh được một người vừa có sự nghiệp, có gia gình và một công việc ổn định như anh. Anh làm sao có thể chọn một người như em được nhưng em vẫn cố gắng khi vọng là một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra trên cuộc đời một cô gái bạc phước như em dù chỉ là một điều hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

Vậy thì em đành đứng nhìn anh từ xa và tìm anh trong bao giấc ngủ chập chừng để được thấy anh. Anh nhớ không cũng ngày này 2 năm về trước cũng một đêm mưa như thế này em đã có anh trong vòng tay mình. Tuy em biết lúc đó mình cũng chỉ là hình bóng của người khác mà thôi nhưng em cũng đã rất vui vì anh đã ở bên em và vì em mà dầm mưa suốt đêm với em đúng không anh? Anh nói là vợ anh không yêu anh đã bỏ anh theo người khác nên anh rất buồn và cô đơn. Anh có biết là lúc đó khi em nghe anh nói em đã đau đến thế nào không anh?

Em còn đau hơn khi biết trong người mình đã mang giọt máu của anh. Lúc đó em đã rất bối rối vì em biết nếu em nói với anh lúc này sẽ là gánh nặng cho anh nên em đã âm thầm mà đi giải quyết nó mà không nói cho anh biết. Nhưng điều em không ngờ nhất đó chính là điều mà em đã phải hối hận cho đến tận bây giờ anh ơi.

SAM ơi! cũng đã lâu lắm rồi em không được gọi anh như vậy. Rồi cuối cùng khi em nghỉ là mình đã có được tình yêu ở nơi anh cũng là lúc anh bỏ rơi em mà về với người đó. Anh có biết là em đau tới mất nào không anh? Không lẽ em yêu anh là sai hay sao hay là vì tất cả những gì em đã làm cho anh không đủ để níu kéo chút tính cảm anh dành cho em sao Sam? Khi em biết được anh đã quay về với vợ của mình em đã khóc thật nhiều. Em đã nghĩ là năm xưa em chữa lành vết thương cho anh vậy bây giờ người nào sẽ chữa lành nổi đau trong lòng em lúc này hả anh? Tuy là em đau cho chính thân phận của mình nhưng em cũng đã chập nhận anh về với vợ của anh, về với gia đình của mình vì em biết anh rất yêu vợ của anh đúng không sam?

Em đành ôm nổi đau cố gắng chịu đựng một mình vì em nghỉ là hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của chính em. Tuy em biết nó sẽ không bao giờ đến với mình,nhìn thấy anh cười thì em cũng đã vui rồi dù trong lòng em thấy rất đau. Nhưng tại sao hả anh?không phải là anh đang rất hạnh phúc sao anh, vậy thì tại sao anh lại tìm cách liên lạc với em để làm gì hả anh?anh nói là anh rất nhớ em và vẫn còn yêu em nhiều lắm đúng không anh.vậy thì tại sao những đều anh nói đều trái ngược với những gì anh đã đối xử với em hả sam?

Bây giờ em phải ra sao đây hả anh, anh có thể cho em một câu trả lời được không? Rồi mai đây khi em ra tàu nếu gặp anh em phải suy nghỉ như thế nào hả anh? Em phải cư xử ra sao khi đối diện cùng với anh . em có nên tránh hay là vờ như chưa từng biết anh không sam? Rồi mọi người hỏi em về mối quan hệ của mình em sẽ phải trả lời ra sao hả anh?anh chỉ em được không anh?

cao nguyen hoai anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net