Điều chàng nghĩ trong lúc 'yêu'
Phần lớn đàn ông cho rằng những điều họ nghĩ trong khi "giao ban" thường không sâu sắc và chẳng có chủ ý gì cả. Anh ta nghĩ đến nhiều chuyện rất khác nhau và đôi khi rất vớ vẩn. Marie Claire tổng hợp một số ý kiến của các độc giả nam về suy nghĩ của mình khi cuộc yêu đương đang mặn nồng:
- Làm sao để có thể “vào trong” được?
- Nếu lỡ mình không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
- Sự sung sướng bao giờ cũng đến sau còn nỗi đau đớn luôn xuất hiện lúc đầu.

- Mình rất lười biếng nên ghét một sự sắp đặt hay phải làm theo một khuôn mẫu nào đó.
- Những cậu bạn của mình đang làm gì lúc này nhỉ?
- Một ý nghĩ tình cờ thoáng qua kiểu như:
+ Tổng thống thứ 29 của nước Mỹ có phải là Warren Harding.
+ Mình nhớ ra chỗ mình bỏ quên chiếc chìa khóa từ năm 2004 rồi.
- Đừng "nã đạn" vội, cứ “đứng thẳng” thế đã!
- Để xem mình sẽ “chịu đựng” được bao nhiêu lâu thì mới "kết thúc".
- Căn phòng hôm nay sao có vẻ khác ngày thường thế nhé?
- Không hiểu cô ấy đã uống thuốc tránh thai chưa?
- Liệu mình có thực sự yêu cô ấy không?
- Mình cần lên đỉnh ngay bây giờ, chứ không thì không thể kiếm soát nổi nữa rồi?
Chi Anh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




