Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chồng quan hệ bất chính với nhân viên

Tôi lấy chồng 5 năm và có một bé trai 26 tháng. Cách đây 2 năm chồng tôi nhận một nhân viên tên Đào vào làm. Cô ấy rất hay tâm sự với chồng tôi chuyện có anh người yêu tên Ân quen nhau đã mấy năm, đã tới nhà anh này ở cả năm trời nhưng anh ta vẫn lăng nhăng với người khác.

Khi thấy hai người tâm sự nhiều như vậy tôi đã cảnh báo chồng sợ lửa gần rơm lâu ngày phát sinh chuyện không hay, nhưng chồng tôi một mực khẳng định chỉ coi như anh em.

Từ sau Tết chồng tôi thay đổi hẳn. Về nhà kiếm chuyện với vợ con, đòi ly dị, chửi mắng xúc phạm đủ điều. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng do mình sai trái gì đó nên anh ấy giận dỗi, nhưng rồi tôi phát hiện ra anh đang cặp kè với cô Đào.

Tôi đã gọi điện cho cô Đào để nói chuyện với mong muốn cô ta hiểu chuyện mà chấm dứt ăn ở với chồng tôi. Mới đầu cô ta còn rối rít xin lỗi đủ thứ nhưng sau khi nói dông dài một hồi, cô ta tỉnh bơ nói không thấy hổ thẹn với lương tâm khi ăn ở với chồng tôi nguyên do là chồng tôi nói xấu tôi đủ chuyện với cô ta.

Tôi đã quá đau lòng và đành câm nín cho đến tận bây giờ. Tôi muốn ly dị nhưng mọi người khuyên nên vì quyền lợi của con mà không nên làm vậy. Hiện nay trong lòng tôi rất căm hận chồng. Tôi không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, nhưng để yên cho cô ta nhởn nhơ với chồng mình thì tôi không can tâm. Tôi phải làm sao bây giờ? (Thụy Vân).

Trước hết bạn nên bình tĩnh để xem xét lại tình cảm dành cho chồng . Nếu như bản thân bạn còn tình cảm với chồng thì nên cho anh ấy một cơ hội để làm lại nhưng với điều kiện là chồng bạn vẫn cần gia đình, và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng kia, dành thời gian cho vợ cho con.

Trong trường hợp bạn vẫn còn tình cảm nhưng chồng nhất quyết không từ bỏ người phụ nữ kia, luôn tìm cách hắt hủi vợ con thì nên chia tay. Việc sống chung với một người chồng như thế không những không mang lại quyền lợi cho con bạn mà ngược lại có thể làm con bạn sống không tốt vì bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng.

Còn nếu bạn thật sự không còn tình cảm thì bạn cũng nên dứt khoát với chồng để có được sự thoải mái.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

15:23 1/9/2009

Hải Duyên

Tôi thấy, nếu chị còn yêu chồng, hoặc ít ra thì còn nghĩa tình với anh ấy, thì chị nên tìm cách lôi kéo anh ấy lại bên chị. Có thể chị thể hiện bằng hành động, nhẹ nhàng thủ thỉ, tâm sự với chồng, chiều chuộng anh ấy hơn chẳng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hải Duyên

0/1000

15:23 1/9/2009

Phạm Lê Thanh Thúy

Khi đọc những dòng tâm sự của chị thì em nghĩ chị là một người đàn bà yếu đuối, thật đáng thương.. Nhưng chồng mình như vậy thì mình không thể nào chấp nhận được. Chị hãy nói chuyện rõ ràng với anh ấy, nếu anh vẫn còn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phạm Lê Thanh Thúy

0/1000

15:22 1/9/2009

cuppy cake

Qua câu chuyện của bạn tôi khuyên bạn nên nhìn nhận lại vấn đề của mình. Điều hiện ra rõ ràng nhất, người có lỗi và nguyên nhân của cuộc sống gia đình bị chia rẽ chính là chồng bạn. Một người đàn ông yêu vợ, thương con Xem thêm

Trả lời ý kiến của cuppy cake

0/1000

15:21 1/9/2009

Quang Huy

Khi đọc những dòng tâm sự của một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ thì những người đàn ông như tôi (đã có gia đình) mới hiểu nhiều điều. Tuy nhiên, với những dòng tâm sự theo tôi nghĩ chưa đầy đủ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Quang Huy

0/1000

15:20 1/9/2009

Diệp

Theo em nếu vì đứa con và vì tình yêu của thì chị nên cho chồng chị một cơ hội. Nhưng chồng chị phải là người cần gia đình cần và cần con thì anh ta mới xứng đáng nhận được cơ hội đó. Nói thực ra đàn ông ngoại tình cũng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Diệp

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net