Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chờ đợi để rồi được đáp lại bằng 2 từ 'giả dối'

Khi anh còn là bộ đội anh nói hãy chờ anh. Em đã tin anh, đã chờ đợi anh, và cũng đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Em ở nhà đợi anh mỏi mắt, khô héo trong sự chờ đợi.

Vậy mà giờ đây khi khi anh được ra quân thì anh lại quay ngoắt lại tình cảm của em dành cho anh. Anh nói: ''Mặc dù anh được ra quân rùi nhưng anh vẫn phải đi hải phòng học chúng mình cũng không được ở gần nhau anh không muốn làm em phải khổ nên chúng mình hãy tạm thời chia tay, tạm thời xa nhau như thế sẽ tốt cho em''.

Em cứ nghĩ anh thương em và nghĩ cho em thật cơ nhưng hoá ra tất cả chỉ là dối trá và giả tạo mà thôi. Lúc anh đi bộ đội lúc khó khăn vất vả , lúc thiếu thốn tình cảm thì anh bảo em hãy chờ anh. Còn lúc anh ra quân mọi thứ đã đầy đủ thì anh bảo em hãy quên anh đi. Anh thật ích kỉ, anh coi như con rối vậy!

Chia tay em được 9 ngày anh đã quay sang đong đưa nhắn tin tán tỉnh người con gái khác. Khi em hỏi anh thì anh vẫn chối là anh và người con gái đó không có gì. Vì sao anh lại phải nói dối ? Vì sao lại phải hèn như thế? Nếu muốn người khác không biết thì anh đừng làm mà đã làm sao anh phải chối? Em thấy sợ anh! Sợ hãi khi nghĩ lại vì sao em lại có thể dành tình cảm cho anh. Anh thật bạc bẽo và tàn nhẫn.

NHL

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net