Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị cưỡng bức khi chồng đi du học

Tôi năm nay 27 tuổi, là thạc sĩ và chuẩn bị bổ nhiệm vào làm phó phòng của một cơ quan quản lý nhà nước có tiếng. Tôi mới lấy chồng được 8 tháng và chưa có em bé. Tôi rất hạnh phúc về những gì mình đang có. Tôi yêu chồng.

Hiện tại chồng tôi đang đi du học ở nước ngoài anh sẽ về vào đầu sang năm. Tuần vừa rồi tôi có chuyến công tác đi xa. Vào buổi cuối cùng doanh nghiệp có mời đoàn tôi liên hoan. Hôm đó vì vui quá tôi đã uống say và người lái xe của chủ doanh nghiệp đó đã đưa tôi về khách sạn. Anh ta đã lợi dụng và cưỡng hiếp tôi. Sáng dậy tôi có biết nhưng vì danh dự và xấu hổ với mọi người nên tôi đã bỏ qua và ra về.

Đến hôm nay, sau 5 ngày tôi thấy mình chậm kinh và có dấu hiệu viêm nhiễm. Tôi đã đi khám và phát hiện mình bị bệnh lậu, còn chưa biết có thai hay không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi rất đau khổ, rất dằn vặt vì có lỗi với chồng và lại càng sợ bị nhiễm HIV không nữa. Nếu mà tôi có thai thì sao. Hiện tại chồng tôi đang ở xa nhưng nếu bỏ thì phải chăng là có tội. Nếu điều xấu nhất xảy ra là tôi bị lây nhiễm HIV từ anh ta thì tôi phải làm sao (anh ta là một kẻ rất hay đi gái mại dâm).

Thật sự lúc này tôi muốn tìm đến cái chết, muốn rửa sạch sự ô uế trên người mình. Mọi thứ như đã chấm hết rồi (Huyền My).

Trước hết bạn cần đi thử máu để xác định có bị HIV hay không. Tuy nhiên thử trong tháng đầu thường chưa chính xác, có kết quả chuẩn nhất đó là 3 tháng sau khi có nguy cơ mắc bệnh. Nếu mắc bệnh thì bệnh cũng không phát ngay, nếu có chế độ nghỉ ngơi nâng cao sức khoẻ thì sẽ làm giảm thời gian phát bệnh xuống.

Sự việc xảy ra không hoàn toàn là do lỗi của bạn. Vì vậy bạn không nên trách bản thân mình. Bạn cũng nên báo cơ quan công an với điều kiện là giữ bí mật danh tính cho bạn để người có tội phải có hình phạt thoả đáng.

Về việc có thai hay không thì bạn cần dùng que thử để xác định. Trong trường hợp có thai mà bạn để lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bạn sau này vì vậy bạn cần cân nhắc thật cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định.

Hiện tại lúc này thì bạn cần tập trung chữa trị để khỏi bệnh lậu trước khi chồng bạn phát hiện.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 11 ý kiến

17:6 2/10/2009

Hà Thị Thuỷ

Sự việc xẩy ra không hoàn toàn là lỗi của chị. Tuy nhiên chị đã vô tình tiếp tay cho tên họ Sở. Hối hận, dằn vặt bản thân bây giờ chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ làm chi chị thêm quẫn bách. Chị hãy giải quyết vấn đề từng bước Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hà Thị Thuỷ

0/1000

9:2 24/9/2009

Andie

Bạn là một người đàn bà vắng chồng thì tại sao không biết tự kềm chế mình để không bị uống say? Nếu không thì anh chàng kia đây có cơ hội làm chuyện bậy. Vợ tôi không hề được uống bia rượu huống chi là uống say. Bạn nên Xem thêm

Trả lời ý kiến của Andie

0/1000

9:20 22/9/2009

vu thi ngoc

Chị Huyền My! nhiều lúc con người ta thật đáng thương, chị chẳng có lỗi gì cả, chị rất yêu chồng chị thì càng phải cố gắng để lấy lại tinh thần vàlàmn những gì cần thiết để cho gã lái xe kia một bài học. Chúc chị gặp nhiều may Xem thêm

Trả lời ý kiến của vu thi ngoc

0/1000

9:20 22/9/2009

Huyen My

Chào mọi người, cảm ơn mọi người vì những lời khuyên. Khi tôi gửi bài nhờ tư vấn là ngày 20/8, đến hôm nay đã hơn một tháng rồi. Tôi vẫn sống trong yên lặng và chịu đựng. Tôi không đủ can đảm để có thể đứng ra tố Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huyen My

0/1000

9:19 22/9/2009

Hoang Minh

Sự việc xảy ra là một điều đáng tiếc tuy nhiên lỗi của chị là rất lớn khi uống quá say dẫn đến không kiểm soát được mọi chuyện. Và cơ hội đã dâng lên cho tên họ sở. Tốt nhất là chị hãy chữa bệnh và bình tĩnh xử lý Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoang Minh

0/1000

9:18 22/9/2009

Nguyễn Thị Hà

Em cũng nghĩ chị nên báo cho cơ quan chức năng về hành vi của anh kia,để sẽ không còn những cô gái khác bị anh ấy làm hại. Em chúc chị hãy tỉnh táo và suy xét thật kỹ trước khi quyết định mọi vấn đề. Hãy cứng rắn và tự tin nên chị Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Hà

0/1000

9:18 22/9/2009

Đan

Qua lời tâm sự của em, anh rất thông cảm cho em đã lỡ lầm trong một lần đi công tác xa nhà, xa chồng. Vì xã giao mà em đã lỡ uống say đế như như vậy thì đó cũng là lỗi của em, do đó em cần phải thật bình tĩnh lại, tính đến cách Xem thêm

Trả lời ý kiến của Đan

0/1000

9:49 21/9/2009

Khanh Lam

Huyền My thân mến việc bạn bị cưỡng bức xảy ra ngoài ý muốn việc đó nên chấn tĩnh lại để giải quyết các việc sau: - Nên báo cơ quan chức năng đối với hành vi của người gay ra tổn thương cho bạn để can thiệp những án đề Xem thêm

Trả lời ý kiến của Khanh Lam

0/1000

9:47 21/9/2009

Huyền

Trong trường hợp xảy ra chuyện không may như thế thì không hoàn toàn là lỗi của chị. Nhưng lỗi của chị là vui quá mức tự kiểm soát bản thân để bị rơi vào tình cảnh đó. Nếu khi đó chị vui thay vì uống say đến mức không thể kiểm Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huyền

0/1000

9:46 21/9/2009

Thu Thủy

Chia sẻ với chị, tôi biết nỗi đau mà chị đang chịu nhưng tôi mong chị hãy suy nghĩ kĩ vì nếu chị để lại mầm sống của người đàn ông đó liệu chị có thấy hạnh phúc không. Chị cần mạnh mẽ lên và tìm tới công lý để Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Thủy

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net