Ám ảnh sau khi bị cưỡng bức
Năm nay em được 21 tuổi, đang theo học lớp đại học tại chức, ngoại hình cũng tương đối dễ nhìn. Nếu không có một quá khứ đáng sợ thì bây giờ em đã có thể đủ tự tin và sống lạc quan rồi, nhưng hiện tại em hay bị hoang mang, lo lắng và không còn thấy tự tin nữa.
Vì mỗi người một hoàn cảnh cho nên em đã đi làm khá sớm. Bắt đầu từ năm 12 tuổi em đã phải xa gia đình để vào Sài Gòn làm việc. Từ một cô bé trông em, giúp việc nhà, đến người phụ rửa chén ở căn-tin xí nghiệp, cho đến PG bán hàng ở siêu thị... và do sự cố gắng, em đang làm một nhân viên văn phòng.

Cách đây khoảng vài năm về trước, thời gian em còn làm oshin cho nhà nọ thì có một người, em trai của nhà đó, trong một lần nhậu say về, lợi dụng nhà không có ai đã cưỡng bức em. Lúc đó em đã cố gắng chống cự nhưng không thể lại được với anh ta.
Sau đó em đã xin thôi làm việc ở chỗ đó và tìm một công việc khác. Thật sự trong suốt thời gian qua cho đến bây giờ điều đó vẫn luôn làm em bị ám ảnh. Em luôn lo lắng cho sự hạnh phúc của em sau này.
Em là một người có suy nghĩ hơi cổ hủ nên luôn quan niệm là con gái phải trong trắng, nết na thuỳ mị. Em thuộc tuýp người không dễ giải và em luôn đề cao trinh tiết.
Chuyện đã xảy ra không ai biết ngoại trừ người đàn ông đó và một chị bạn thân nhất của em. Thỉnh thoảng em hay bị người khác chê là thịt không được săn chắc. Em thấy rất lo lắng. Hiện tại em không hề quen ai cả, nhưng em thấy lo sợ cho sau này, vì thế nào thì cũng đến lúc em phải lập gia đình. Em không biết phải làm sao? Xin anh/chị hãy cho em lời khuyên làm thế nào để thoát được suy nghĩ đó và sống tự tin.
Lan Minh
Bạn nghĩ gì?
0/100011:3 5/9/2009
Em thân mến! Anh nghĩ trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi chúng ta đều có những giá trị khác nhau. Tuy nhiên giá trị mà người đàn ông coi trọng nhất ở người phụ nữ vẫn chính là giá trị bản chất: tại sao anh lại nói là giá trị Xem thêm
11:2 5/9/2009
Thời đại bây giờ mình nghĩ trinh tiết cung không quan trọng lắm, nhiều người con gái khi yêu nhau họ trao cái quý giá của người con gái cho người yêu mình nhưng do hoàn cảnh lại rồi không đến được với nhau thì sao? Sau đó họ vẫn yêu người Xem thêm
11:2 5/9/2009
Không sao đâu bạn đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Trinh tiết là quan trọng nhưng hoàn cảnh của bạn có thể thông cảm. Thịt không còn săn chắc không phải do bạn không còn trinh tiết, đó là do kết cấu cơ thể bạn. Bạn hãy nghĩ mà xem hiện nay có biết bao Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




