Yêu một người thật khó
Mỗi ngày tôi điều cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, tôi luôn mỉm cười với tất cả mọi người, tập trung cho công việc, thời gian rảnh dành cho gia đình và bạn bè.
Đối với mọi người tôi không có gì thiếu cả, gia đình hạnh phúc, có công việc ổn định, nhiều bạn bè, có những người yêu thương mình. Vậy mà đã 3 năm từ khi chia tay anh tôi vẫn chưa thể quên được anh dù biết anh đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Chắc anh đang rất hạnh phúc bên cạnh vợ mới cưới, và cũng đang nghỉ rằng tôi đang rất hạnh phúc mà đâu biết rằng tôi rất đau, quyết định xa anh là tôi cũng đã giết chết con tim mình rồi, nhưng vào thời điểm và hoàn cảnh đó tôi không thể làm khác được, dù thời gian có quay trở lại tôi cũng sẽ vẫn quyết định như vậy.
Trái tim tôi rất đau và kêu gào tên anh người nó yêu tha thiết nhưng lý trí của tôi luôn thắng, tôi không thể ích kỷ sống cho bản thân mình được, anh nên hận tôi như suốt thời gian qua và đừng nên biết rõ sự thật làm gì, chỉ làm đau khổ cho tất cả thôi. Tôi vẫn biết anh còn rất yêu tôi, vì sao anh cưới vợ và tôi cũng rất cảm kích anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn như lúc nhỏ chúng mình thường hay nghỉ, đang hạnh phúc yêm ả bên mối tình đầu bão tố kéo đến đẩy hai đứa xa nhau mãi mãi. Không ai có thể ngờ được là mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, nhưng đó là sự thật, tôi có muốn trốn chạy, hay nghĩ theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được. Tôi đã tin vào duyên số rồi anh àh! chúng ta đã rất có "duyên" khi chơi với nhau từ nhỏ, rồi hạnh phúc hơn 4 năm yêu nhau, chỉ còn thêm một chút thời gian nữa thôi là chúng ta có "nợ" với nhau vậy mà...
Chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được anh chỉ trừ cái chết và sự mất trí nhưng không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm cho mình được một tình yêu như tôi đã từng yêu anh, tôi đã rất cố gắng nhưng khó quá! Tôi tự hỏi liệu trên thế gian này có mấy ai lấy được người mình yêu thật sự, tình yêu rất khó tìm, ngộ nhận người mình yêu thì nhiều lắm. Sau này tôi chỉ mong sẽ lấy một người biết quan tâm và chân thành với tôi là đủ rồi. Những ai đang có được tình yêu thật sự, hãy biết trân trọng giữ gìn những gì đang có vì cuộc sống không luôn là màu hồng, hãy để từng khoảnh khắc đang có với nhau luôn được tốt đẹp vì nó sẽ luôn theo ta đến suốt cuộc đời ... Tôi luôn hi vọng sẽ có một ngày thần tình yêu sẽ mỉm cười với tôi và tất cả mọi người không được may mắn trong tình yêu như tôi ...
motconvit