Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết cho bà xã của anh

Vậy mà cũng đã hai tháng rồi kể từ lúc chúng mình giận nhau. Anh không biết mình có thể chịu đựng được như vậy đến bao giờ nữa. Ngoài mặt anh vẫn phải tươi cười và làm việc bình thường, công việc của anh là vậy mà dù đau lòng dù buồn chán đến thế nào cũng vẫn phải cười, vẫn phải vui, vẫn phải mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng có ai hiểu được lòng anh không?

Anh đã cố gắng rất nhiều để em hiểu rằng tuy em không phải là người con gái đầu tiên đến với anh, nhưng từ khi gặp em anh đã xác định em là bến đỗ là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời anh.

Những tháng ngày qua với anh thật hạnh phúc và quý giá biết bao, anh và em đã trải qua nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu, vui, buồn, giận hờn, nhớ nhung xa cách. Mọi chuyện đến với anh êm đềm như những bản tình ca, ru mát lòng người, xoa dịu tâm hồn, vơi bớt nỗi buồn thường nhật. Những lúc anh đi tour xa rất nhớ em, anh chỉ biết ngồi một mình hướng mắt về phía xa xa, thả hồn mình vào khoảng không gian vô định để hi vọng rằng anh sẽ tìm thấy em ở nơi đó.

Anh yêu em, yêu nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân anh và anh biết em cũng yêu anh nhiều đúng không em? “Bà xã" của anh, hãy cho anh được gọi em như vậy.Vì với anh, điều làm anh hạnh phúc nhất là anh đã có tình yêu của em. Em đã hi sinh cho anh thật nhiều, em đã từng nói em sống hết mình trong tất cả mọi việc và với tình yêu dành cho anh cũng vậy.

Bé ơi, em có biết những ngày bên em anh hạnh phúc như thế nào không, anh đã từng nghĩ nếu thời gian có đổi thay đến trăm năm hay ngàn năm nữa thì anh cũng sẽ mãi yêu em… Rồi em nhìn thấy tấm hình của anh chụp chung với cô ấy, em ghen. Anh lại thấy rất vui, rất hạnh phúc, vì anh cho rằng vì em yêu anh nhiều nên mới ghen như vậy, anh đã đắm mình trong cái cảm giác hạnh phúc ấy mà không hiểu rằng em đang cần anh xóa sạch những ký ức về cô ấy. Nhưng bé ơi! có ích gì đâu khi em cứ suy nghĩ trăn trở về quá khứ của anh như vậy, trước khi yêu em anh đã từng có tình cảm với người con gái khác nhưng điều đó giờ đã thành quá khứ. Anh và cô ấy đã từng yêu nhau nhưng cả hai không làm gì có lỗi với nhau thì tại sao anh không được phép giữ lại miền ký ức đẹp đó chứ? Anh nghĩ anh đã cố gắng rất nhiều để em bớt “trẻ con” một chút nhưng hình như đó chỉ là sự cố gắng của riêng anh…anh thấy rất mệt mỏi quá!

Hôm mình gặp nhau em đã khóc rất nhiều, em nói em yêu anh và chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng bé ơi anh không thể lập lại câu nói ấy lần nữa vì anh cho rằng anh đã nói rất nhiều, rất nhiều với em rằng : Anh yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Điều anh day dứt duy nhất là anh đã làm cho em khóc đã làm cho em đau khổ, nhưng em biết không trong tình yêu dù là lỗi của ai đi nữa thì sự đau khổ cũng giống nhau mà thôi. Anh cũng rất buồn rất đau lòng khi không được nghe em nói, không được thấy em nũng nịu, không được ôm em vào lòng…cảm giác đó với anh khó chịu đến dường nào.

Anh yêu em nhiều lắm, trước đây, bây giờ và mãi mãi những ngày sau nữa. Nhiều đêm giật mình thức giấc nhớ em, anh đau như vừa mất một phần trên thân thể mình vậy. Mọi thứ liên quan đến em hiện hữu như vừa mới hôm qua, anh đau đớn và khổ sở khi biết rằng em cũng đang buồn đang khóc vì anh.Anh biết bây giờ mình có nói hay kể ra bao nhiêu thứ thì cũng chẵng có ý nghĩa gì, nhưng anh thật sự không nén được cảm xúc khi nghĩ về em. Nghĩ đến ánh mắt, nụ cười, lời yêu em dành cho anh và cả những trách móc giận hờn nữa… Anh sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em bởi lẽ đó là những kỉ niệm đẹp mà anh không bao giờ quên. Anh cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh để anh biết được thế nào là tình yêu, biết được cảm giác hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, anh luôn hi vọng rằng rồi sóng seõ lặng đi…Hãy cho anh thêm thời gian em nhé!Yêu em thật nhiều!

N.T.H.S

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net