Thất bại vì giành tình yêu của người khác
Tôi là một cô gái có hình thức trung bình và xuất thân trong một gia đình nông dân. Từ nhỏ với vai trò là người chị cả tôi luôn luôn sống thật chu đáo. Tôi sợ làm cha mẹ buồn và không là tấm gương sáng cho hai em. Suốt hai mươi sáu năm tôi chỉ biết học và sống tất cả vì gia đình.
Tôi cũng có những người bạn trai theo đuổi và quý mến nhưng tôi tự hứa sẽ chọn được cho mình người đàn ông tuyệt vời. Sau khi ra trường, tôi nhận được một công việc tốt tại một công ty lớn.

Mặc dù không thích công việc ở đây lắm nhưng tôi đã gặp được người mà tôi hằng mơ ước. Anh đẹp trai, ít nói và tôi uôn thấy anh thật lẻ loi. Khi biết và quen anh, hai đứa chúng tôi đã chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, nói về tương lai, công việc, khó khăn. Vì thế tôi cảm mến anh rất nhiều. Tôi đã yêu anh.
Thế nhưng thật bất ngờ, tôi được biết anh đã có người yêu lâu năm mà chưa bao giờ hé lộ cho tôi. Khi cố gặng hỏi anh đã kể cho tôi nghe về mối tình của họ. Anh nói anh chỉ cảm thấy trách nhiệm với cô ấy. Vì thế tôi càng yêu anh và quyết tâm giúp anh thoát khoải cô ấy, để anh thấy anh tự do.
Có thể ở khía cạnh nào đấy tôi đã làm anh rung động nên họ chia tay và tôi có anh. Tôi biết tôi là người đến sau, sẽ có thiệt thòi nhưng tôi luôn cố gắng làm cho anh yêu và trở thành người đàn ông như tôi mơ ước.
Những ngày tháng đầu tiên, tôi đã rất vui vì là người chiến thắng nhưng chưa ngày nào tôi thực sự thoải mái. Tôi đã cho anh cả đời con gái của mình nhưng tất cả đã ra đi nhanh chóng bởi anh không quên người yêu cũ. Anh luôn nghĩ về cô ấy, dằn vặt về chuyện cũ khiến tôi càng đau đớn. Tôi thấy mình đã thất bại.
Sau gần ba tháng yêu nhau chúng tôi luôn cãi vã. Cả hai níu giữ nhau chỉ vì quan hệ xác thịt, vì tôi yêu anh chứ tôi biết anh ấy không yêu tôi. Giờ đây, khi anh ấy quay về với người yêu cũ, dù đã biết sớm muộn điều đó cũng xảy ra nhưng tôi rất đau đớn.
Tôi từng nghĩ mình phải làm mọi cách để có được anh ấy nhưng giờ tôi thấy mình thất bại. Bạn bè tôi nói tôi đã sai vì chia rẽ tình cảm của họ, vì người yêu cũ của anh xinh đẹp và bản thân tôi đã xây dựng tình yêu bằng cách giành giật.
Tôi thấy mình thất bại, đau đớn. Tôi sợ cho tương lai của mình, căm ghét anh vì đã yếu đuối. Tôi hết sức bực bội. Tôi muốn chuyển công ty nhưng tôi cũng chưa tìm được chỗ làm mới nhưng tôi lại sợ không được gặp họ. Tôi phải làm sao đây?
Hoàng Linh
Bạn nghĩ gì?
0/1000









8:26 18/8/2009
Tôi nghĩ, đây không phải là thất bại của chị, mà chính người đàn ông kia mới là kẻ kém cỏi. Anh ta không dứt khoát tình cảm để đón nhận tình cảm của chị, hay nói cách khác là dường như anh ta đã coi chị là "người thay thế". Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




