Muốn gái massge chung tình
Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, được ăn học đàng hoàng và cũng có tiền tài và sự nghiệp. Vì chưa có gia đình nên tôi cũng thường hay đi massge và thư giãn.
Tình cờ trong một lần đọc bài tâm sự của một người tên C. viết cho một cô gái làm nghề massage ở trên mạng, không biết có phải duyên trời định hay không tôi lại gặp đúng cô gái đó trong một lần đi massage.
Tôi và cô gái đó dễ dàng làm quen với nhau. Sau nhiều lần đến, cô ta cũng đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình. Có những điều tôi tin nhưng cũng có những điều tôi biết cô ta không nói thật.
|
| Ảnh minh họa. |
Sau một thời gian quen nhau, tôi có tình cảm với cô ta. Mặc dù biết cô ta không yêu thương mà chỉ lợi dụng tôi vì tiền bạc thì tôi vẫn thương và lo lắng cho cô ta rất nhiều, đối xử rất tốt.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại đối xử với tôi y như những gì mà người đàn ông đã viết trên mạng. Thật lòng, bây giờ tôi rất buồn và đau lòng, muốn xa cô ta nhưng tôi lại không thể.
Tôi muốn ở bên cạnh để giúp cô ta về tiền bạc và tinh thần, mong cô ta có một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên càng ở bên cạnh thì tôi càng phải chịu nhiều áp lực về tính cách và con người của cô ta trong đó việc lấy tiền tôi một cách không thương xót.
Quý vị hãy giúp tôi thoát khỏi khổ đau này để tôi không phải khóc cho chính tôi và chính cô ta (Nguyễn Văn Long).
Hoàn cảnh của cô gái bạn quan hệ tạo ra tính cách cô ấy. Cũng chính hoàn cảnh này mà cô ấy luôn phải đề phòng trước bất kì mối quan hệ nào. Cô ấy không thật sự tin tưởng vào tình cảm của bạn dành mình nên phòng vệ trước sự quan tâm, chăm sóc nào hay của bất kì ai.
Khi đến với bạn cô ấy đã có những toan tính không tốt, tuy nhiên bạn khó có thể thay đổi cô ấy.
Nếu cô ấy vẫn không có sự thay đổi tích cực nào thì việc bạn cần làm là chấm dứt mối quan hệ này. Bạn không cần phải lo lắn vì cô ấy đủ từng trải để biết lo cho mình.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/1000

10:45 25/8/2009
Anh thật là dại dột khi đi đặt tình yêu của mình cho một người con gái như vậy. Cô gái đó thật sự không đáng để anh phải suy nghĩ quá nhiều, và đau khổ. Em nghĩ rằng nếu tình yêu của anh mà dành cho người con gái yêu anh thật lòng Xem thêm





9:54 25/8/2009
Chào anh, em thật sự không biết nói gì hơn vì em cũng là con gái. Khi đọc những dòng tâm sự của anh thật lòng là em cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh người có một hoàn cảnh riêng, củng có thể chị ấy nói dối về hoàn cảnh gia đình mình Xem thêm

9:53 25/8/2009
Không một ai yêu mà như anh nói đâu. Nếu anh có nhiều tiền thì đừng nên phung phí vào cô gái đó, kết cục chẳng được gì đâu. Tốt hơn hết hãy dành tiền cho các quỹ từ thiện, dù sao đất nước mình còn rất nhiều người Xem thêm

9:53 25/8/2009
Tôi là phụ nữ được ăn học đàng hoàng, gia đình tử tế nên tôi thấy trường hợp của anh thật là bi đát. Chẳng có người con gái đàng hoàng nào lại như vậy cả. Khi tôi còn là sinh viên và cũng có người yêu nhưng tôi chẳng Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |





