Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gởi người tôi yêu nhưng không hề yêu tôi

Em không đếm được đây là ngày thứ mấy em nhớ đến anh, đã bao đêm em không ngủ được vì nhớ anh dù biết chỉ em và mình em thôi. Mọi người khuyên em nên dứt bỏ tình cảm với anh nên quên anh đi nhưng anh ơi em không tài nào làm được vì em yêu anh yêu rất nhiều.

Mỗi lần anh điện thoại cho em dù chỉ là hỏi thăm thôi nhưng em cảm thấy vui vui nhiều lắm, mặc dù anh nói với em chỉ là những lời nói vô hồn vô cảm mà thôi. "Thôi vậy thôi anh chỉ điện thoại hỏi thăm em vậy thôi.." anh có biết câu nói đó đối với em nó đau đến dường nào không? Anh nói như vậy mà anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Hằng ngày hằng giờ em mong đợi điện thoại của anh nhưng khi điện thoại cho em anh lại nói như thế chẳng lẽ nào anh không hiểu được cảm giác của em sao anh?

Anh có tình cảm với em không? em là như thế nào trong lòng anh? anh có nhớ em như em nhớ anh không? Em lo lắng cho anh thương yêu anh mà anh có như vậy không? Anh có biết mỗi lần mà anh xảy ra chuyện gì dù nhỏ thôi cũng đã làm em vô cùng lo lắng không? Em đã làm tất cả vì anh không hề nghĩ đến bản thân mình, em chấp nhận tất cả để có được tình yêu của anh vậy mà đổi lại em đã được những gì? Tình cảm cũng không? chút xíu tình yêu chút xíu lo lắng cũng không?

Chẳng lẽ mọi đàn ông trên đời này đều như thế sao nếu không thương em thì tại sao anh không nói 1 lời dứt khoát mà cứ đẩy đưa đưa đẩy như thế? Làm sao mà em cò thể dứt tình cảm với anh được 1 khi em đã quá yêu anh? Mọi người ai cũng bảo em là đứa khờ khạo, không biết suy nghĩ, luôn tìm nỗi buồn đến cho mình, ai cũng khuyên em nên quên anh đi rằng anh không hề có tình cảm với em nếu anhc ó tình cảm với em thì anh đã tôn trọng em lo lắng cho em và tất nhiên sẽ không làm em buồn khổ như thế này. Nhưng em đã gạt bỏ ngoài tai tất cả chỉ vì em yêu anh em chỉ biết là em yêu anh mà thôi.

Anh cứ nói là chuyện tình cảm thì để từ từ tự nhiên đừng gượng ép chuyện gì tới nó sẽ tới cũng vì câu nói đó àm em không thể nào dứt được tình cảm với anh và cũng vì câu nói đó mà đã làm em đau buồn như thế này đây. Có bao giờ anh nghĩ cho em không anh, có bao giờ anh biết là em đang nhớ đến anh như thế này không anh và có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ mang đến bất ngờ cho em không anh và có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em thật nhiều không anh?....Đó mãi chỉ là ước mơ ước mơ vô vọng của em mà thôi.

Anh có biết bây giờ trong em hiện ra vô vàn câu hỏi tại sao tại sao và tại sao không? Nhưng sức chịu đựng của con người đếu có hạn em sẽ chờ anh nhưng chắc chỉ là 1 thời gian nữa thôi vì em còn phải nghĩ cho em nữa, em không thể nào nghĩ cho anh nữa vì anh có nghĩ cho em đâu. Em muốn đợi anh vì tình cảm của em dành cho anh còn rất là nhiều. Vìem đợi coi anh có tình cảm với em không có yêu em không nhưng chỉ là 1 thời gian thôi chứ không thể nào mãi mãi được ,mặc dù em rất yêu anh.

Từ đó đến nay em chưa bao giờ nhận được tình yêu của 1 ai cả nên khi gặp anh em cứ nghĩ rằng em sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu vì em thấy anh rất quan tâm đến em nhưng rồi em cũng phải bùn vì đó chính là tính cách của anh đối với người con gái nào anh cũng đều như vậy cả.

Kỷ niệm về anh em sẽ lưu giữ mãi trong lòng vì đó là những ngày hạnh phúc nhất của em và em biết rằng sẽ không bao giờ được như vậy nữa mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Em mãi yêu anh yêu anh rất nhiều nhưng em sẽ phải quên anh quên anh mà thôi. Em không ngại khoảng cách xa xôi giữa anh và em vì em tinh nếu có yêu nhau thì xa cách mấy cũng trở nên gần sát nhau.

Em hi vọng rằng anh sẽ đọc được những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng này của em và em cũng hi vọng rằng rồi 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu em sẽ nhận ra tình cảm em dành cho anh và.....sẽ yêu em anh nhé.

Phù Dung

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net