Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em nói tháng giêng tới em sẽ lấy chồng

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hẹn hò cùng em. Ngay sau đó em nói với tôi là em sẽ lấy chồng. Con tim tôi đã hoàn toàn tan nát. Em sẽ xa rời tôi. Sự thật là tôi đã mất em.

Thực ra đó không phải là lần đầu tôi và em cùng đi với nhau. Ngày đó khi còn đi học cùng nhau tôi vẫn đưa em về nhà sau khi tan học, tôi vẫn chờ em mỗi sáng đẻ lai em đi học. Biết bao câu chuyên đã nói cùng nhau khi chỉ có tôi và em cùng chiếc xe đạp đó. Một thứ tình cảm trong sáng hồn nhiên biết bao. Em còn nhớ ta vẫn hay viết cho nhau những bức thư tay chứ. Rồi có những ngày thực ra không phải là ngày đặc biệt tôi vẫn hay tặng em một bông hồng nhỏ dù biết rằng nó không xứng với em, em còn đẹp hơn hoa rất nhiều. Tôi chỉ hy vọng em sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn và biết rằng có một người luôn quan tâm đến em, mong em được hạnh phúc. Và cả những món quà nhỏ mà tôi tự tay làm tặng em.

Em luôn mỉm cười và ngơ ngác vì không biết đây là ngày nào. Nó có thể không đẹp nhưng đó là tấm lòng của tôi, nó chân thực và giản dị. Em còn nhớ nơi tôi ngồi học có hình hai trái tim lồng vào nhau còn dang dở không. Tôi đã làm nó nhưng chưa hoàn thành. Hai trái tim lồng vào nhau và có một mũi tên đâm qua chúng. Em biết nó có ý nghĩa gì phải không. Em nói đã từng ngồi vào chỗ đó. Đã thấy chúng. Em muốn viết tên của hai ta lên hai trái tim đó. Nhưng em đã không làm vì sợ các bạn trêu tôi. Có lẽ chính vì tác phẩm còn dở dang đó, và chủ nhân của chúng không có tên nên tôi và em cũng dần dần xa cách. Em không còn cùng tôi đi trên con đường đó nữa.

Em mua xe mới để đi. Dù trời nắng hay mưa, em từ chối lên xe tôi mặc dù em đang đi bộ. Tôi tưởng chừng đã hết yêu em rồi. Nhưng một ngày kia em xuất hiện với một sự thay đổi mới. Em cắt tóc ngắn, nó làm nổi bật lên đôi mắt đen to tròn mà đã lâu tôi không nhìn vào, vẫn khuôn mặt ấy thôi nhưng lại khiến trái tim tôi một lần nữa rung động.

Tôi lại yêu em một lần nữa và không chỉ có một lần đó. Nhiều khi trái tim tôi tan nát như muốn vỡ ra nhưng em lại xuất hiện như một nàng tiên vậy và tôi vẫn yêu em say đắm. Đến lúc này nó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi. Người ta nói tôi ngốc. Đúng. Tôi biết tôi thật ngốc nhưng với tôi tình yêu thì “chỉ có một mà thôi”. Cũng vì muốn em hạnh phúc nên tôi luôn lo rằng ở nơi đó em sẽ buồn.

Lần đầu tôi nhìn thấy em khóc là ở chợ (có lẽ em bị mẹ mắng). Tôi không biết phải làm gì để em vui, chỉ biết hỏi một câu vu vơ “sao My lại khóc”. Em không trả lời, em quay mặt đi còn mọi người thì nhìn tôi như chính tôi đã làm em khóc vậy. Cũng chả làm gì được cho em nên tôi vội về nhà.

Ở bên cạnh tôi có lẽ em cũng không thể nào hạnh phúc được nên cho dù rất yêu em nhưng con người kia của tôi lại muốn rời xa em. Vào các ngày 8/3, valentine, Giáng sinh… quanh tôi mọi người đều có đôi có cặp còn tôi vẫn cô đơn. Dù ở rất xa nhưng họ vẫn về vui vẻ với nhau khiến con tim tôi tan nát. Tôi và em chỉ cách xa nhau có 20km thôi vậy mà.

Bây giờ em đang ở nhà phụ mẹ bán hàng. Một người chị cùng xóm trọ khuyên tôi tháng hè này hãy về nhà và cưa đổ em nhưng lần đi chơi đó lại là lần cuối cùng. Em nói em sẽ lấy chồng. Tôi phải làm sao đây. Không biết em đang vui hay buồn nữa.

Ngày trước em học cũng giỏi nhưng không hiểu sao em lại trượt ĐH và quyết định ở nhà. Hay tại tôi đã làm em buồn, làm em sao nhãng việc học. Sao năm nay em không thi lại? Em nói: “My không còn niềm tin vào chính mình nữa, My đã mệt mỏi lắm rồi”. Nghe vậy mà tôi không biết nói sao.

Em không còn hồn nhiên vui tươi như trước nữa, một năm ở nhà bán hàng gặp biết bao nhiêu người đã khiến em thay đổi như vậy sao. Tôi không thấy em cười nhiều nữa, tôi cũng không thể làm gì cho em được nữa vì em sắp lấy chồng.

Tôi không thể nói sẽ lấy em. Tôi chưa ra trường, chưa có việc làm… tôi quá ngốc… Nhà em cách nhà tôi có 1 km, tôi vẫn còn lưu số di động của em mà chả biêt làm sao đây. Tôi chỉ mong sao em được vui vẻ hạnh phúc khi về bên nhà chồng. Em còn quá trẻ để làm một người vợ, một người mẹ. Em vẫn còn là một cô bé. Nhỏ ơi !

Trần Quốc Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net