Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có lẽ nào ta thành người xa lạ

Anh, em đã mệt nhoài với tình yêu rồi anh ạ. Em biết hôn nhân và tình yêu là 2 khía cạnh khác nhau nhưng nó lại song hành cùng nhau.

Ngày anh đi em không ngỡ ngàng như ngày anh đến. Anh bảo yêu không có tội, nhưng vết xước của cả 1 đời người con gái nói cho em biết mình có lỗi thật nhiều,bây giờ cả 2 chúng ta nói " giá như mình đừng yêu nhau" thì tất cả đã muộn.

Trước khi chúng mình đi đến cái gọi là tình yêu, cả 2 đã cùng nhìn nhận tất cả những điều của quá khứ, anh nói: cái anh cần là người vợ hiền, cô con dâu thảo, quá khứ sẽ chẳng là gì khi 2 đứa thành vợ thành chồng". Em biết tự trong sâu thẳm em có lỗi với anh thật nhiều, và anh cũng hiểu nỗi khổ tâm của em. Lỗi lầm của em ở quá khứ lại là chính là người bạn của anh, chính vì lẽ đó anh đã phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều. Anh đã cố gắng vượt qua, cố gắng chấp nhận, cố gắng không nhắc đến chuyện ấy. Em biết anh không muốn em phải suy nghĩ, không muốn em phải buồn.

Một người con trai vị tha va chân thành như vậy em tìm được ở đâu nữa cơ chứ.! Ấy vậy mà đến ngày hôm nay mọi chuyện đã khác. Lòng tự trọng trong anh bị xúc phạm, bị tổn thương thật nhiều tất cả chỉ vì anh yêu em. Bạn anh bảo em là đữa con gái yêu chơi bời thì được còn cưới thì không nên. Em thật sự ngỡ ngàng khi người ta đánh giá về em như vậy, lòng tự trọng trong em cũng bị tổn thương lắm chứ. Để rồi tất cả những gì anh dành cho em chỉ là những dòng tin nhắn đay nghiến, mổ xẻ cái gọi là quá khứ mà em đã chôn vùi.

Anh của ngày hôm trước khác hẳn với anh của bây giờ, con tim em đau nhói. Anh à, em biết em là đứa con gái không " tròn trịa" theo đúng nghĩa của lẽ đời, nhưng có lẽ nào trong mắt anh giờ đây em lại tồi tệ vậy ư? Nhận thức của 1 đứa con gái 26 tuổi nhắc em hãy cố gắng bước qua nỗi đau này 1 cách thăng bằng nhất, mặc dù em biết đó là điều rất khó với em lúc này. Anh đã lựa chọn chia tay, anh bảo suốt đời không thể sống với những lời mỉa mai đó được. Em đã cố gắng làm những gì có thể nhưng thật khó để thay đổi quyết định của anh. Em sẽ không níu kéo. Em biết chia tay nó cũng chỉ là một sự lựa chọn để mỗi chúng ta bước đi một con đường mới. Không yêu em, không lấy em thì anh sẽ yêu và lấy người khác thôi và em cũng thế. Cái quy luật của cuộc sống nó là như vậy. Em nghĩ rằng hãy có gắng sống sao cho tốt, nếu không phải là anh thông cảm và hiểu cho em thì sẽ là một ai đó mà em chưa gặp.

Anh à!bây giờ chúng mình đều đã lớn mỗi lời nói, mỗi hành động chúng ta phải tự chịu trách nhiệm lấy thôi. Ta sống cho chính ta, cho những người thân yêu của ta chứ không phải sống vì " miệng lưỡi thế gian". Cũng có những lúc em có những ý nghĩ tiêu cực lắm, nhưng để rồi em nhận thấy chẳng để làm gì, lạc quan lên và sống đó là cách nhìn nhận của em về cuộc sống. Em chỉ tiếc rằng anh không đủ tự tin để vượt qua những lời kích bác của bè bạn, để rồi em phải mất đi tình yêu của anh, để rồi em không được ở bên một anh Nhân thật thà và ngốc nghếch nữa. Em không muốn đâu nhưng anh coi em là người xa lạ thật rồi. Tạm biệt nhé tình yêu.!

Nguyễn thu Ngân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net