Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bạn trai lấy mất sự trong trắng khi đang ngủ

Em và bạn trai em quen nhau cũng gần 2 năm. Bọn em đều 19 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn trai em nhiều lần rất muốn quan hệ với em, còn em thì chưa muốn điều đó, vì chưa sẵn sàng.

Nhiều lần em từ chối và giải thích cho bạn trai hiểu những cảm giác và suy nghĩ của em. Bạn trai em đồng ý và không đòi hỏi nữa.

Gần đây, bọn em có đi du lịch xa 3 ngày 2 đêm. Em tin tưởng rằng bọn em sẽ không có gì xảy ra hết. Vậy mà, cái ngày cuối sắp về nhà thì bạn trai em nói rằng đã quan hệ trong khi em đang ngủ say.

Em cảm thấy tức tối, giống như mình bị trộm một cách lén lút, nhưng tại sao em không hề biết chứ. Nếu em ngủ thì ít nhất em cũng giật mình thức giấc thấy đau vì lần đầu quan hệ chứ. Đằng này em chẳng hề biết gì hết. Khi ngủ dậy thì thấy "bé con" còn ươn ướt.

Em cảm thấy mình ngốc khi tin vào bạn trai. Và điều em lo lắng là sợ mang thai. Em hỏi bạn trai em có dùng bao cao su không thì anh ấy bảo "có dùng" và ngày hôm sau em có kinh sớm hơn mọi tháng.

Cho em hỏi rằng, liệu em có bị dính bầu không vì khi em ngủ say ai biết được bao cao su có bị rách hay không, rồi trong lúc quan hệ ai biết được có sơ suất gì không? Mong chuyên gia hồi âm lại sớm vì hiện giờ tâm trạng em rất rối bời, thật sự em rất lo lắng và sợ hãi.

Hồ Quang

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

10:16 11/8/2009

Thu Huong

Theo kinh nghiệm của mình thì có thể đó chỉ là "lời nói đùa" của bạn trai bạn thôi. Chưa bao giờ có thể xảy ra tình huống bạn trải qua "quan hệ" khi bạn đang ngủ say dến nỗi bạn không hay biệt được. Chỉ trừ những trường hợp phụ nữ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Huong

0/1000

10:16 11/8/2009

Mĩ Cơ

Mình là một sinh viên năm ba và cũng đã yêu như bạn và bao người khác. Phần lớn chúng ta khi yêu thì tất nhiên phải tin tưởng đối phương, thế nhưng đôi khi phái nữ chúng ta tin nhầm người, điều đó không phải là ít. Theo bạn nói Xem thêm

Trả lời ý kiến của Mĩ Cơ

0/1000

10:12 11/8/2009

Tigon

Làm gì có chuyện ngủ say mà không biết bị quan hệ? Một là bạn trai bạn nói dối, hai là bạn bị chuốc thuốc ngủ mới không hay biết gì. Muốn khẳng định có hay không bạn nên đi đến bác sĩ phụ khoa mà khám. Cứ ở đó mà đoán già Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tigon

0/1000

10:11 11/8/2009

Anh Tuấn

Theo chủ quan của anh, thì em chưa thực sự bị bạn trai xâm phạm đâu, vì với những hiểu biết nhất định của anh thì nếu có quan hệ thì thực sự em phải có cảm giác đau (lần đầu) và phải tỉnh ngay ngủ nếu có bất cứ tác động nào Xem thêm

Trả lời ý kiến của Anh Tuấn

0/1000

10:11 11/8/2009

Liên

Điều đầu tiên, tôi xin được chia sẽ những cảm xúc mà bạn đang mang. Tôi có vài điều muốn chia sẽ với bạn. Tôi không hiểu bạn ngủ say tới mức nào mà bạn trai quan hệ bạn cũng không biết? Có lẽ đó chỉ là những va chạm bên Xem thêm

Trả lời ý kiến của Liên

0/1000

10:9 11/8/2009

Thinhle

Bạn nên bình tĩnh và xem xét lại tình huống đó. Có thể đó là cái cớ bạn trai bạn đưa ra để có những lần tiếp theo thì sao. Vì thực tế bạn không thể mệt đến mức độ mà không biết có người "quan hê" với mình. Trừ khi Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thinhle

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net