Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Với em, anh đã chết

Đêm nay lại một lần nữa em vật vã trong đau khổ, trong những giọt nước mắt tủi hờn. Yêu em mà anh dối gian và chính anh đã quyết định chia tay để chạy theo một tình yêu khác vậy tại sao anh còn liên lạc, còn nói yêu em làm gì.

Năm tháng chia tay, năm tháng em sống trong nhớ thương và nước mắt. Em chờ đợi anh quay về nhưng tất cả với em đều vô vọng, khi tin tức mà em được biết về anh là một kẻ ong bướm.

Anh chạy theo hết cô gái này đến người con gái khác vậy mà anh noi anh vẫn còn yêu em sao? em quá thất vọng về anh mất rồi. Hôm nay em nói với anh những lời thật cay đắng để cho anh quên em đi nhưng trong trái tim em còn đau gấp trăm gấp ngàn lần vết dao đâm.

Em đã quyết định đến với một người con trai khác và để quên anh. Nhiều khi em sợ hãi cho chính bản thân mình khi em ôm một người em thấy hoàn toàn xa lạ và lạc lõng với em. Em thương thay cho chính bản thân mình và cho cả người đó. Em cũng không còn là chính mình nữa. Hãy coi như em đã chết rồi.

phuong ha

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net