Thư đầu tuần cho em
Q thương yêu! Đây là lần đầu tiên H viết thư cho một người con gái. Lâu rồi không viết thư, bỗng nhiên H thấy nó trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn bao giờ hết.
Có ai đó đã nói rằng: "Nếu bạn không thể nói bằng lời một điều gì đó cho ai biết, bạn có thể viết nó vào một tờ giấy nhỏ". Và H đang làm theo cách đó để gửi đến cho Q những cảm xúc của H. Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Nhanh vì nó đã làm hai chúng ta thay đổi cùng một lúc. Tình yêu đến giữa chúng ta tuy có hơi nhanh và ngập ngừng, nhưng đó là kết quả từ những ngày tháng thăng trầm của H và Q phải không? Dù cho thời gian đôi lúc làm chúng mình chùn bước bên nhau, thậm chí có lúc dằn lòng phải cố quên nhau, nhưng giờ đây, H đã thực sự tin rằng thời gian không còn đủ sức để ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa. Thời gian đã ngả mũ trước tình yêu của chúng ta rồi!
Cứ mỗi sáng sớm, khi bình minh vừa lên trên biển, H đều nhớ đến Q. Và khi hoàng hôn về sau lưng đồi, H lại nhớ... Những lời này có thể ở đâu đó trong những cuốn sách, nhưng vẫn chính là nỗi lòng của H mỗi khi nghĩ đến Q. Ngay giờ phút này trong đời, H đang bắt đầu làm những điều cần thiết để tình yêu và hạnh phúc của chúng ta trở nên bền vững thêm nữa. H biết rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Lá thư này kèm theo lời chúc đầu tuần gửi cho Q. Chúc Q một tuần làm việc thật tốt và vui vẻ. Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi tươi sáng! Yêu em.
LTH