Hai đường thẳng song song
Viết cho người thương yêu nhất! Định mệnh đã cho anh gặp em, con đường mà chúng ta đã đi qua sao mà giống nhau đến thế. Anh và em giống như hai đường thẳng song song vậy, hai đường thẳng song song lẽ ra không bao giờ gặp nhau nhưng giờ anh không cần một điểm ở vô cực đâu, anh đã tịnh tiến đường thẳng của anh đến bên em rồi, và nó đã gặp nhau…
Những tháng ngày qua với anh thật hạnh phúc và quý giá biết bao, với em anh đã trãi qua nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu, vui, buồn, giận hờn, nhớ nhung xa cách… Mọi chuyện đến với anh êm đềm như những bản tình ca, nó ru mát lòng người, xoa dịu tâm hồn, vơi bớt nỗi buồn thường nhật. Ngẫm lại, anh thấy tình cảm của anh với em đã bắt đầu bình yên, để sau đó đầy giông bão và rồi sóng cũng lặng đi… Giờ thì anh đã có tình yêu của em, em đã hi sinh cho anh thật nhiều, em đã từng nói em sống hết mình trong tất cả mọi việc và với tình yêu dành cho anh cũng vậy. Nhớ những ngày đầu, em sợ tình yêu sẽ tới, anh đã nói là anh sẽ không yêu em đâu mà sợ vì yêu em chắc anh sẽ phải ghen chết đi được. Đúng vậy đó em, cái chất phụ nữ trong em làm cho nhiều người đàn ông say đắm mà anh thì không thể so với họ được về tất cả các phương diện. Nhưng rồi anh chấp nhận tất cả để yêu em. Yêu em anh có thể chết vì ghen, có thể không nhận được tình cảm từ em, thật sự anh không thấy có một hi vọng nào cả… Và rồi có một ngày, như một giấc mơ… em đã yêu anh… anh ngơ ngác, không hiểu tại sao cả, hỏi mãi… hỏi mãi… em mới bảo rằng vì tấm chân tình của anh, vì tình yêu không cần đáp lại của anh. Nhỏ ơi, anh là người hạnh phúc nhất trên đời này! Hai đường thẳng song song rồi cũng có ngày không còn bên cạnh nhau nữa nhưng nó vẫn sẽ mãi song hành cũng như anh và em trong suốt cuộc đời này. Big Big
Big Big