Chúc anh hạnh phúc trong ngày cưới
Vậy là ngày mai đã là đám cưới anh rồi. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc nhưng từ lúc nhận được thiệp cưới của anh, sao tôi lại buồn và cảm thấy khó chịu quá! Cảm giác mất anh mãi mãi làm tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt.
Tôi đã khóc rất nhiều và khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi đang rất đau và những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Những ngày qua tôi không làm được gì cả, tôi cứ như người mất hồn vậy. Tôi muốn chạy đến bên anh nói với anh rằng tôi vẫn luôn rất yêu anh. Thời gian qua, chưa bao giờ tôi quên được anh, nhưng rồi tôi lại dừng ý nghĩ ấy. Đã 3 năm từ ngày tôi quyết tâm chia tay anh. Ngày ấy anh suy sụp rất nhiều, anh đã cầu xin, khóc, năn nỉ... để níu kéo tôi quay về, nhưng tôi vẫn ra đi. Rồi từ yêu tôi tha thiết, anh quay sang hận tôi. Thời gian nguôi ngoai, anh đã có được người bạn gái rất yêu thuơng anh.
Nhưng tôi đã luôn dõi theo anh trong suốt thời gian qua, tôi đã luôn để anh thấy tôi hạnh phúc và vui vẻ. Đằng sau ấy là tất cả những nỗi đau tôi phải âm thầm chịu đựng. Sự cứng rắn, những nụ cười của tôi đều chỉ là vỏ bọc để anh tin được rằng tôi vẫn sống rất tốt. Có những lúc anh say, anh hay gọi để được nghe giọng tôi nói. Anh nói rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn lạnh lùng chúc anh hạnh phúc. Anh không hề biết, chưa bao giờ tôi vui vẻ thật sự từ khi chia tay anh, tôi vẫn luôn mơ về anh và khóc một mình. Cách đây không lâu, trong sinh nhật một người bạn, anh và tôi ngồi cùng bàn, anh nói rằng anh sắp lấy vợ. Tôi chúc mừng anh nhưng trong lòng rất đau. Tôi đã uống hơi nhiều cùng anh và những người bạn, rồi vô tình tôi nói ra tuy không rõ lắm. Anh rất muốn biết nhiều hơn những lí do tôi chia tay anh, nhưng tôi không muốn để anh biết thêm nữa. Anh chạy theo đưa tôi về và anh đã nhắn tin, điện thoại cho tôi. Anh hỏi tôi có đồng ý để anh hoãn lại đám cưới không. Tôi chỉ chúc anh hạnh phúc rồi lại lạnh lùng không nghe điện thoại hay trả lời bất cứ điều gì với anh.
Tôi biết anh còn rất yêu tôi nhưng bạn gái anh đáng được hạnh phúc. Chị ấy đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu anh, luôn bên cạnh anh trong những lúc anh cô đơn nhất và chia sẻ với anh rất nhiều điều trong suốt thời gian qua. Tôi rất vui vì biết được gia đình anh còn rất thương tôi và vẫn mong tôi là dâu trong gia đình. Tôi cũng xin lỗi gia đình anh nhiều vì đã phụ lòng mọi người. Chỉ còn đợi đến ngày mai là tôi có thể nhìn thấy anh hạnh phúc, tôi luôn mong được nhìn thấy anh hạnh phúc mà. Vậy là tôi có thể yên tâm ra đi thật xa rồi. Ở nơi xa xôi ấy tôi sẽ luôn dõi theo anh và phù hộ cho anh luôn hạnh phúc. Kiếp này chúng ta chỉ có duyên được đến đây thôi, nếu có kiếp sau tôi vẫn yêu anh, sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Tôi sẽ thật ích kỷ để giữ anh cho riêng mình....
motconvit