Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mỗi người một con đường

Không biết anh còn nhớ không ! Những ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, sao mà hạnh phúc, sao mà đẹp đến thế, không chút hoài nghi, không chút bất đồng. Nhưng theo dòng thời gian, những khoảnh khắc, những kỷ niệm êm đềm ấy cũng dấn bị cuốn trôi.

Chẳng lẽ tình yêu chúng mình lại dễ quên, dễ phai tàn đến thế. Giờ đây còn đọng lại trong em chút gì đó luyến tiếc một thời đã qua, và đọng lại trong anh chút gì đó, ứơc gì em có thể biết. Tình yêu của anh sao mà mong manh dễ vỡ đến thế. Nếu như, nếu như anh có thể hiểu được em và em có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của anh thì có lẽ chúng ta đã không phải xa nhau. Anh nói là anh yêu em nhưng anh vẫn hẹn hò người khác, anh vẫn nói dối em. Làm sao để em có thể bỏ qua nhiều lần nhưng thế. Anh có biết mỗi lần biết anh dối em, anh trách em vì em đã xen vào chuyện tình cảm của anh là một lần em đau đớn, một lần em khóc thầm. Em tự nhủ với mình, mọi chuyện rồi sẽ qua và anh rồi sẽ hiểu em, nhưng anh có biết là đã 5 năm trôi qua, những điều em mong chờ là tuyệt vọng. Ngày em nói lời chia tay để anh đựoc vui, em hy vong anh sẽ nhận ra là anh đã mất một thứ quan trong, nhưng rồi cuộc đời không như điều em muốn, anh không một lần gặp em nữa. Anh ra đi để lại cho em những lời cay đắng, để lại cả một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Anh cho rằng em đã ích kỷ khi muốn giữ anh cho riêng mình. Chẳng lẽ anh quay lưng bước đi mà không chút nuối tiếc, không chút nghĩ ngợi đến em. Giờ đây em vẫn sẽ đi trên con đường đời mặc dù không có anh, em sẽ mang theo những nỗi đau, những cay đắng mà anh để lại. Em hy vọng anh sẽ cảm thấy vui khi không ở bên em và anh sẽ tìm được những gì mình mong muốn. Hai con đường tách ra sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa. Cứ thế xa mãi, xa mãi

Giang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net