Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi 'Trâu còi'

Đã hơn 6 tháng chúng ta chia tay. Cùng một thành phố nhưng sao cảm thấy như xa lắm. Phải, rất xa! Bởi giờ đây chúng ta là người dưng. Em với anh chỉ là người dưng thôi, em đâu có dấu ấn gì trong ah, đúng không?

Chia tay, dường như đó là một giải thoát cho anh, chia tay hình như là điều anh muốn. Em chỉ không nghĩ rằng, chúng ta đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, một tình yêu đẹp, làm người khác ghen tỵ Vậy mà cuối cùng thì anh ra đi một cách dứt khoát và nhẹ nhàng vây. Dù em có làm cách nào đi nữa thì anh vẫn dứt khoát ra đi, vì "chúng ta có duyên nhưng không có phận"..., "bởi gia đình anh không ủng hộ"... bởi và bởi. Sáu tháng không phải là dài, nhưng trái tim em đã không còn chảy máu nữa, sau những tháng ngày vật lộn em đã không tự giam mình, em đã đi làm và hòa vào những cuộc gặp gỡ bạn bè, tuy vẫn có những khoảng lặng, tuy vẫn cồn cào khi chợt thấy một dáng quen, vẫn nao nao khi ai đó nhắc đến anh.... và cũng hơi chạnh lòng vì giờ anh đã xóa đi cái nick mà anh em mình nói chuyện, xóa đi cái blog mà anh viết riêng cho em. Nhưng anh à! Em sẽ sống cho em, sẽ cất niềm đau vào sâu tận trái tim. Em sẽ dần xóa anh ra khỏi trái tim. Em sẽ quên anh, quên đi người không còn yêu em. Chắc giờ này anh đang mải mê với sự nghiệp của anh, em chắc rằng anh sẽ thành công "Trâu còi" ạ, anh là người có tài mà. Cũng mong anh sẽ trưởng thành hơn, và chúc cho người đến sau em sẽ không phải giống như em...

Gấu con

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net