Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giấc mơ lại đi qua

Ta nói lời yêu nhau có hẳn vì ta thật sự yêu nhau không hả anh? Ta nhớ nhau có hẳn vì tình yêu hay vì một cái gì khác thật tầm thường? Tại sao những lúc bên nhau ta thường ít cải nhau nhưng nếu chúng ta nhắn tin hay nói chuyện qua điện thoại thậm chí là chat cùng nhau thi ta lại cải nhau?

Tại sao em lại có thể chỉ mỉm cười về quá khứ của anh dù rằng quan điểm của em không chấp nhận quá khứ đó?Tại sao em bắt gặp anh nhìn những cô gái khác một cách say mê mà em lại không có phản ứng gi? Tại sao em lại không muốn anh đề cập đến địa vị của cha anh trong xã hội thời nay? Nhìn bao người yêu nhau và nhìn cách yêu của chúng ta em chợt nhận ra bao lâu nay ta đã có tình cảm gì đó với nhau. Mỗi khi em nghĩ về anh em có khao khát gì đó, đôi khi là sự nhớ nhung. Bao lâu nay em chợt nhận ra khi ta gặp nhau mà ta không cãi nhau là vì những lúc đó ta chỉ làm những chuyện khác mà không hề nói chuyện với nhau và khi chúng ta thật sự nói chuyện với nhau thì ta lại cải nhau. Khi nghe anh nói về quá khứ của anh cũng như cách sống của anh, ngay lúc đó em thấy nó cũng thật bình thường, nhưng nhìn lại cho thật kỹ mọi thứ đã diễn ra thì em thấy ta khác nhau qua nhiểu.

Em đã không còn có suy nghĩ sẽ bước vào cuộc đời của anh như lúc đầu ta gặp nhau nên em cũng không muốn mình can thiệp vào cuộc sống của anh. Chúng ta không có ai ủng hộ cả anh à. Gia đình anh cũng không hề thích em, thậm chí là bạn bè anh cũng không mấy hài lòng về em. Em không can thiệp vào quan điểm của gia đình anh và em cũng không muốn anh phải dấu tranh để lựa chọn anh vì em biết ta cũng không thật sự yêu nhau để có thể vượt qua tất cả những điều đó,

Sẽ rất khó khăn cho anh nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi chỉ cần anh biết rằng "TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ GÌ LÀ VĨNH CỬU". Em vẫn sẽ là một người bạn để anh có thể chia sẻ mọi thứ, những thứ mà anh không thể nói cùng ai, khi anh cô đơn hãy cứ gọi cho em vì em vẫn lắng nghe anh,thậm chí lắng nghe nhiều hơn ngày ta còn yêu. Là bạn của em chắc anh sẽ thấy mình hạnh phúc hơn bây giờ Tạm biệt anh, giấc mơ hạnh phúc của hai chúng ta.

con cóc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net