Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu diệu kỳ

Anh yêu của em, thời gian vừa qua và cả mãi mãi về sau sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, vì em đã có anh. Có anh, em có tình yêu, có mái ấm gia đình và cả những thiên thần bé nhỏ đáng yêu.

Đã bao lần em tự hỏi, mình có mơ không? Nhưng đó là sự thực, một sự thực ngọt ngào. Gần nửa cuộc đời chúng ta đi tìm nhau, trải qua biết bao biến cố, và chúng ta đã ngộ nhận rằng mình đã tìm được một nửa của mình, nhưng cuối cùng chúng mình đều nhận ra rằng, mình đã lầm. Những gì không thuộc về mình thì mình không thể giữ được, mặc dù không muốn đánh mất, nó đã để lại trong lòng chúng ta những vết thương, tưởng chừng như không bao giờ lành. Chúng mình gặp nhau như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Mình gặp nhau, đến với nhau nhẹ nhàng như hai con người đã từng thân thiết nhau từ lâu lắm rồi, và rồi cái gì đến đã đến.

Tình yêu giữa hai con người với hai trái tim đã từng vỡ tan ấy lại có thể hồi sinh, một sự hồi sinh đáng kinh ngạc. Em đã từng nói với anh rằng: tình yêu của chúng mình đẹp và mãnh liệt hơn cả tình yêu của các bạn trẻ, đó là bởi vì chúng mình đến với nhau không phải vì tình yêu nam nữ bình thường, mà nó xuất phát từ tình thương yêu và sự hy sinh vì những thiên thần bé nhỏ. Và sự thực là các con chính là sợi dây kết nối tình cảm chúng mình. Cũng trong thời khắc đó, em được biết tới tình yêu mặc dầu của Chúa, chính tình yêu của Chúa đối với chúng ta đã cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau và cùng nhau xây dựng tương lai. Khi chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, chúng ta sẽ mang niềm hạnh phúc ấy chia sẻ với các con, với hai bên gia đình, và xã hội lại có thêm một gia đình hạnh phúc. Tình yêu Thiên Chúa thật diệu kỳ.

Dẫu biết rằng trước mắt sẽ còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai mà chúng ta phải hợp sức lại mới có thể vượt qua được. Nhưng chúng mình hãy tin rằng, Chúa sẽ chúc phước lên gia đình mình, lên những kế hoạch của mình và mọi việc sẽ tiến triển theo ý Chúa. Chúng mình hãy năm tay nhau thật chặt anh nhé. Gia đình mình sẽ ở bên nhau trên quãng đời còn lại và sẽ ở cùng nhau nơi đích cuối cùng. Tháng 8 này mình sẽ làm lễ cưới, đó sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời 2 đứa mình. Anh nhỉ! Anh và các con là tài sản quý giá nhất của em. Em yêu anh và các con nhất đời.

muadong

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net