Sợ trước sự vồ vập thái quá của người yêu
Trải qua hai mối tình ngắn ngủi, em mới nhận lời yêu anh ấy. Thật lòng, em cảm động trước những hành động của anh dành cho em. Hai mối tình trước, em yêu họ rất nhiều nhưng cả hai đều yêu em không nhiều nên sớm chia tay vì thế anh ấy sớm lấp đầy khoảng trống trong em và chúng em sớm thân mật với nhau.
Đến bây giờ em vẫn còn nhớ và day dứt về tình yêu xưa kia nhưng mỗi lần ở bên anh là em không cưỡng được nụ hôn và những điều thái quá khác. Em dần xuông xuôi theo những cái mơn trớn của anh nhưng em nhất quyết không quan hệ với anh ấy.

Hình như lần nào gặp nhau, anh đều hôn em cuồng nhiệt và đòi hỏi. Mỗi lần như vậy em đều như mê muội đi nhưng không gặp thì chưa bao giờ em nhớ hay chờ đợi một cú điện thoại nào.
Em luôn chỉ nghĩ về mối tình xưa cũ. Mỗi lần đi chơi với bạn, em đều không muốn anh biết. Thực sự anh rất chiều em và chỉ có em giận anh là nhiều.
Có điều anh rất hay nói dối vặt để vừa lòng em nhưng em không thích điều đó. Em có trao đổi thì anh có hứa nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Đến một lần chúng em cãi nhau rất to và em quyết định chia tay.
Một tháng sau anh vẫn còn đeo bám, làm em xiêu lòng và chấp nhận gặp mặt. Mỗi khi gặp là anh lại hôn em và hơn thế nữa. Sau đó, em lại thấy trống rỗng ghê gớm, không nhớ anh một chút gì. Khi ngủ thì lại mơ về ngày xưa của mình. Em rất muốn chia tay nhưng hình như em không thể (Thùy Hương).
Bạn không quên được những mối tình trong quá khứ, trong khi lại bước vào mối tình mới chưa đủ lớn nên có những bối rối như hiện nay.
Việc lúc này là quên đi quá khứ. Hãy cho mình một khoảng trống để thời gian giúp bạn làm, chứ không nên vội vã bước vào mối quan hệ khác khi tình cảm chưa chín muồi.
Để xây đắp tình cảm giữa bạn và anh, bạn nên tâm sự cùng anh ấy về những điều còn khó chịu trong lòng. Ngay cả những điều chưa hài lòng về anh, bạn cùng cần góp ý để anh ấy điều chỉnh cho phù hợp với bạn.
Sau một thời gian cố gắng mà bạn thật sự không hề có tình cảm với anh ấy và vẫn hoài niệm về quá khứ thì nên dứt khoát chia tay để tránh làm khổ cả hai người.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/10009:38 13/10/2011
Bạn không đặt vấn đề là sao anh ấy hôn mà có thể làm bạn mê muội đi? anh ấy đã quá điêu luyện trong chuyện này chăng? Chỉ những người yêu nhau thì cảm giác mới dạt dào được như vậy! Hay là bản thân bạn có khả năng mây mưa cao quá? Trường hợp của bạn phải dừng lại ngay thôi kẻo chuyện gì tới sẽ tới mà lúc đó chỉ có sự hối hận vì đã xuôi theo cảm giác nhưng lòng lại không yêu. Tôi đã lập gia đình và có 1 con nhưng tôi chưa đạt đến tình yêu bao giờ, tôi nghĩ mình chỉ thích chứ không yêu tuy nhiên Xem thêm
| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




