Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi ông già của em

Giờ này có lẽ anh đã ngủ rồi. Em đang tự hỏi liệu có lúc nào đó , khi đêm về, bên vợ và con gái, anh nhớ tới em? Giờ này em chỉ có anh, có hình ảnh và nỗi nhớ anh xâm chiếm tâm hồn, xâm chiếm trái tim em.

Em nhớ anh quá Tuấn ơi! Em không thể ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn quen nhau, anh đã mang lại cho em nhiều cảm xúc đến thế.Nhớ thương, giận hờn, khao khát.Một tuần nữa là tròn 3 tháng mình quen nhau.Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nói chuyện với anh qua mạng. Đó cũng là ngày em chính thức nhận quyết định của toà án, chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.Sao mình lại biết nhau vào ngày đó hả anh? Sống ở trên đời, gặp gỡ và quen ai đó là có duyên rồi. Phải chăng mình có duyên với nhau? Quen nhau qua một trang web kết bạn. Em - một trong số ít những người vẫn nói chuyện với anh, dù biết anh đã có vợ con. Anh đã nói với em như thế. Mình đã nói chuyện, đã chat, đã nhắn tin với nhau rất nhiều.

Giờ ngồi nghĩ lại, em chẳng biết mình đã nói với nhau những gì mà nhắn tin cho nhau nhiều đến vậy. Anh biết không? Khi nói chuyện với anh, em thực sự rất vui, cảm giác gần gũi thân thiết như đã quen nhau từ lâu lắm.Chính vì thế em sợ gặp mặt anh, em sợ mình sẽ ngã lòng trước anh. Nhưng em và anh nữa đã không thắng được lý trí. Và mình gặp nhau…. Em luôn tự dặn mình tình cảm là điều không thể nói trước được. “ Em là rơm ướt, anh không giỏi đốt lửa”, anh đã trấn an em như thế. Nhưng anh ơi, rơm ướt là em đã bị anh sấy khô mất rồi. Trái tim em đã loạn nhịp vì anh.Em không biết đã bị anh thu hút bởi điều gì. Ở anh có sự chững chạc, bản lĩnh , quyết đoán của người đàn ông 33 tuổi. “Em làm cho anh có cảm giác nhớ mà rất lâu rồi anh không có”. Nhưng em biết cảm giác ấy chỉ là thoáng chốc. Em chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời anh, chẳng để lại dấu ấn gì, phải không anh? Em cảm thấy nuối tiếc quãng thời gian chúng ta chưa gần nhau quá.Khi ấy, anh có thể nói chuyện với em hàng giờ mà không cáu.

Khi ấy, hàng sáng em vẫn nhận được tin nhắn chúc một ngày tốt lành của anh. Khi ấy, em được nghe anh nói nhớ em…Những điều đó chắc chắn không bao giờ trở lại.Giờ đây, gặp nhau trên mạng,chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Nhiều khi em cố tình đùa anh, chỉ để được nói chuyện vui vẻ với anh như ngày nào, nhưng lại làm anh cáu. Đôi khi, em không biết anh vô tình hay cố ý, anh nói những câu khiến em đau lòng. Vậy mà em vẫn anh, nhớ quay quắt,vẫn không thể gạt được hình bóng anh ra khỏi tâm trí em. Lý trí mách bảo em phải quên anh đi bởi em biết, dù có thế nào, anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Chính điều đó làm em càng khó quên anh hơn. Em phải làm thế nào đây, khi trái tim em đã tràn ngập hình ảnh của anh , khi nỗi nhớ anh đang da diết, cào xé trong em? Em phải cố gắng, cố gắng quên anh đi thôi. Khó lắm! Rồi đây, khi chuyển tới một nơi xa anh, không có điều kiện gặp nhau nữa, hi vọng em có thể xóa nhoà đi hình ảnh và những kỷ niệm về anh. Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, em sẽ giữ cho riêng mình. Đó sẽ là bí mật của cuộc đời em – Bí mật của một nữ phi công trẻ và máy bay ông già. Một ngày mới đã sang. Lại một đêm phải đối diện với nỗi nhớ anh. Em thật lòng chúc anh có một gia đình hạnh phúc, vì em yêu anh.

Trẻ con

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net