Cách chia tay nhẫn tâm nhất
Khi đã muốn dứt tình, người ta tìm mọi cách để cắt đứt nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều anh bày ra nhiều trò lố bịch thậm chí là hèn hạ để "đá" người yêu thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Hãy xem những câu chuyện của các cô gái kể với Glamour để thấy rõ bản chất của anh chàng bạn từng "kề vai, ấp má".

Chấm dứt mọi chuyện qua chat
“Nói chuyện bằng cách gõ bàn phím luôn dễ dàng hơn nhiều. Nếu tình cảm kết thúc được qua chat thì nó chẳng khác nào bạn ấn nút “shutdown” trên máy tính. Thực tế thì rất nhiều người sợ mình là người mở màn cho chuyện chia tay. Họ chẳng biết nên nói thế nào để không xảy ra tranh cãi. Vì thế, để đơn giản hóa, họ cho rằng nếu tình yêu bắt đầu được qua chat thì nó cũng có thể tuyệt tình được qua chat. Kiểu chia tay không để lại một dấu vết này chứng tỏ sự yếu kém của kẻ muốn dứt áo ra đi và anh bạn trai của tôi là một ví dụ như thế”, Sarah, 24 tuổi nói.
Bỏ rơi ngay tại sân bay
Elle, 26 tuổi nhớ lại: “Tháng trước, bố mẹ anh ấy mua một đôi vé mời chúng tôi bay sang với họ để dự một đám cưới. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi chúng tôi đến sân bay. Anh ta không hề đề cập đến chuyện vé của tôi đã bị hủy tới khi nhân viên hải quan cho biết. Người yêu tôi nói: Anh sẽ lỡ chuyến bay này mất nếu không đi ngay bây giờ. Vậy em có thể đi taxi về được không?. Tôi còn biết làm gì đây khi thấy rõ bộ mặt của anh ta”, Sarah, 20 tuổi kể.
Nhờ người thứ 3 cắt đứt hộ
“Anh chàng của tôi hèn hạ đến mức không thể tự mình dứt khoát chuyện ấy. Anh ta gọi điện, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng một cô gái nói rằng: “Brian không muốn đi chơi với chị nữa”. Lúc đó tôi rất buồn và đến thẳng nhà cô bạn thân để kể lại chuyện chia tay của mình. Khi nước mắt vẫn còn lã chã thì chuông cửa nhà cô ấy reo. Người gọi cửa chính là Brian và em gái của anh ta (bạn tôi và em gái của anh ấy chơi với nhau). Hóa ra anh ta phải nhờ đến em gái của mình để bỏ rơi tôi”, Lauren, 25 tuổi cho biết.
“Đá” đúng ngày sinh nhật
“Đến sinh nhật tôi rồi mà mãi chẳng thấy anh ấy đâu. Thế rồi cuối cùng tôi mới thấy anh ta xuất hiện cùng với một cô gái khác. Họ khá thân mật với nhau. Cuối cùng, chàng cũng thú nhận rằng chuyện tình của họ đã diễn ra được vài tháng khi tôi bận làm luận án tiến sĩ. Thật trớ trêu, trong ngày ý nghĩa nhất, tôi lại phải nhận một nỗi buồn lớn như vậy”, Julie, 31 tuổi chia sẻ.
Chi Anh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




