Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Valentine đầy kỉ niệm

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Valentine, cũng là từng ấy ngày đến lễ cưới của chúng mình. 4 ngày nữa thôi chúng mình đã nên duyên vợ chồng. Nghĩ lại quãng thời gian yêu nhau, buồn vui giận hờn mình đều đã trải qua.

Đặc biệt là khoảng thời gian hai bên gia đình ngăn cản, nhiều lúc em tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhưng càng ở bên anh, em càng cảm nhận được rõ tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào. Anh lúc nào cũng muốn tranh giành với em vị trí "ai yêu ai nhiều hơn", và dĩ nhiên là em cũng muốn giành được vị trí đó, để rồi cuối cùng là " hai đứa yêu bằng nhau". Chuyện tình của mình cũng nhiều gian truân anh nhỉ? Anh ở thủ đô, em ở sài gòn - hai đầu cầu của tổ quốc. Khoảng cách về không gian, về địa lý dường như không ngăn cản được tình yêu của chúng mình, mà ngược lại nó càng làm anh và em ở gần nhau hơn. Mùa valentine năm nay là mùa valentine đầu tiên chúng mình có nhau.

Má thật là tâm lý, má đã chọn ngày này để tổ chức lễ cưới cho chúng mình. Em thầm cảm ơn má nhiều lắm. Nếu không có má, không biết valentine này chúng mình thế nào anh nhỉ? Chắc là đón valentine qua cái alô mà thôi. Em cùng anh xây dựng tổ ấm ở một nơi xa ba, xa má, xa gia đình, bạn bè và những người thân yêu, em biết quyết định này làm cho ba má buồn và thất vọng về chúng mình nhiều lắm. Vì thế, hãy hứa với em anh mãi là người mang đến hạnh phúc, tiếng cười và đừng bao giờ bỏ rơi em nơi đất khách quê người. Để ba má không phải lo nghĩ nhiều và an tâm khi "giao con gái yêu của ba má cho anh", để mỗi mùa valentine về, mình còn có dịp kỉ niệm ngày cưới đầy tình yêu và hạnh phúc, anh nhé. Valetine đầu tiên của chúng mình, em chẳng biết tặng gì cho anh cả. Bài viết này là nếu được đăng tải, thì đấy là món quà em dành tặng cho anh. Còn nếu không ư? Hihi, em đã dành tặng anh một món quà rất chi là to và nặng, món quà 46kg đây này, cuộc đời của em - rồi đó thôi, chồng yêu à. Chúc lễ cưới của mình tổ chức được tốt đẹp, chúc cho cuộc sống của vợ chồng mình ngày càng đầm ấm và hạnh phúc. Mãi là chồng yêu của vợ, chồng nhé.

P/S: Hôm đó mọi người nhớ đến chia vui củng vợ chồng mình nhé. Thanks Vợ yêu KT.NQ

KTNQ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net