Chồng quan hệ với chị ruột
Tôi năm nay đã 54 tuổi, cách đây 30 năm chồng tôi và chị ruột của tôi đã quan hệ với nhau. Tôi rất đau khổ khi biết chuyện này. Lúc đó tôi vừa mới sinh đứa con thứ 3. Hai người đã làm nhiều chuyện mà cứ tưởng là tôi không hề biết.
Lúc đó tôi sống rất là khổ cực, một mình phải làm để kiếm tiền nuôi ba con nhỏ. Vì cả ba người cùng ở chung một nhà nên tôi cố gắng kìm nén và tỏ ra như không hề hay biết. Được một thời gian thì hai người đó không còn liên lạc với nhau nữa.
Hôm con gái út của tôi lấy chồng, tôi đã không thể nào quên đi chuyện cũ và con tôi cũng biết. Nó muốn tôi hãy bỏ qua tất cả vì tụi nó và vì gia đình.
Hiện tại chồng tôi đối xử với tôi rất là tốt, nhưng tôi không thể nào quên được hai người tôi thương nhất lại phản bội mình. Tôi muốn họ phải ân hận.

Bây giờ tôi khó xử lắm, tôi không thể bỏ qua tất cả cho họ nhưng mà trả thù họ thì tôi không đủ can đảm. Nếu làm như vậy thì gia đình tôi sẽ tan nát hết.
Chồng tôi nói là hãy để cho mọi chuyện qua hết đi, anh ấy sẽ cố gắng bù đắp. Còn nếu tôi để mọi chuyện này ra ánh sáng thì sẽ chết trước mặt tôi.
Tôi rất khó xử, chẳng biết làm gì hết. Tôi biết mọi người sẽ nói với tôi là nên bỏ qua đi, nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được (Thu Hoa).
Bạn đã bỏ qua sự việc ngay khi phát hiện ra nó từ 30 năm trước. Từ ngày ấy tới bây giờ đã khá lâu và mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Vậy theo tôi, bạn nên để quá khứ sang bên và sống vui vẻ với hiện tại và tương lai.
Bạn cảm thấy bức xúc, khó chịu khi nghĩ về sự việc trong quá khứ bởi đơn giản việc chồng bạn và chị gái bạn có quan hệ với nhau cùng lúc đứa con thứ ba của bạn ra đời. Bây giờ khi con bạn cưới, việc lo lắng quan tâm cho chuyện trọng đại của con bạn khiến hồi ức quá khứ quay trở về. Nhớ lại những kỷ niệm đã qua và căng thẳng và mệt mỏi về nó, bạn đang tự hỏi nên quên đi hay làm sáng tỏ điều đó.
Tất cả cảm xúc đó là những ẩn ức chưa được giải tỏa, nó vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ của bạn. Bạn đã để quá khứ trôi qua mà không thực sự bỏ qua cho những lỗi lầm của người thân. Với những gì chồng bạn đã làm và đang làm, theo tôi bạn nên cho anh ấy cơ hội sửa chữa và cũng là cho chính bản thân bạn có được sự thanh thản trong lòng.
Chồng bạn thực sự đã nhận ra lỗi lầm và mong muốn sửa chữa, đó là điều đáng mừng. Nếu đưa sự việc ra ánh sáng thì tất cả những người thân xung quanh bạn như họ hàng, láng giềng đều biết rõ sự thật và không chỉ bản thân bạn chịu đựng sự mệt mỏi mà người thân bạn cũng mệt mỏi.
Như vậy việc bạn làm có phải là gìn giữ hạnh phúc gia đình hay lại làm cho tình trạng gia đình bạn trở nên khó khăn hơn.
Bạn đã thấy những nguy cơ sẽ xảy đến với gia đình nếu như làm ầm ỹ mọi việc. Hiện tại con và chồng bạn xin tha thứ, vậy còn điều gì làm bạn trăn trở nữa.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




