Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gian nan biếu quà Tết bố mẹ người yêu

Cả Ngọc và Trường đều không ngờ phụ huynh của người yêu lại có phản ứng quyết liệt như vậy. Háo hức, tràn đầy hy vọng trước khi đi mua quà bao nhiêu thì họ chỉ nhận lại sự xấu hổ về mình bấy nhiêu.

Nghĩ trước gần một tuần, lượn lờ hai ngày cuối tuần Ngọc mới tìm được món quà để mua tặng bố mẹ chồng tương lai. Một mảnh áo dài Thái Tuấn và chai rượu ngoại đã mất tốn hơn một triệu đồng của cô.

Tưởng rằng món đồ này chứng tỏ lòng chân thành của cô con dâu tương lai thì Ngọc chỉ nhận được sự bẽ bàng. "Cảm ơn cháu, hai bác không nhận đâu, cháu và Nam đã có gì đâu mà phải tốn kém vậy. Cháu cứ mang về đi, khi nào có chuyện gì rồi hãy hay", mẹ Nam từ chối thẳng thừng.

Sở dĩ cô bị xấu hổ như vậy bởi bố mẹ Nam không đồng tình cho cậu con trai cưng quan hệ với Ngọc. Sự chia tay của bố mẹ cô là lý do khiến họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hậu đối.

Hôm vừa rồi Nam còn nói là bố mẹ mình đã đồng ý cho hai đứa qua lại yêu nhau nên cô mới cất công đi mua quà để tặng. Nếu biết thế này thì không bao giờ cô lại để mình vừa mất tiền vừa bị nói mát.

Hí hửng khi đi mua quà biếu Tết bao nhiêu thì Ngọc lại thất vọng bấy nhiêu. Biết người yêu đang buồn Nam chẳng dám nói thêm gì. Cả hai đều khó cất lên lời và gặp nhau cũng thấy nặng nề. Kế hoạch đi chơi Tết chẳng ai đả động gì đến nữa.

Chung số phận như Ngọc, Trường cũng vác nỗi ấm ức vào người khi mang quà Tết đến tặng bố mẹ Thảo, người yêu anh.

Có mỗi cô con gái "rượu", cho ăn học tử tế, chỗ làm đàng hoàng, khối người phải mơ ước, bố mẹ Thảo nhất quyết không ưng Trường, chàng trai người Nghệ An làm rể nhà mình. Từ lâu, bố mẹ cô đã không muốn con gái phải vất vả đi lại xa xôi. Hai cụ phản đối ra mặt, có lúc còn đuổi Trường ngay ở cửa.

Vì đã trót yêu nên cả hai đành động viên nhau vượt qua mọi thử thách của ông bà nhạc. Họ bàn bạc, Tết năm nay sẽ chuẩn bị đồ gì đó lấy lòng bố mẹ cô.

Tìm mãi mới được cây đào ưng ý, hì hục chở tới nơi thì bố Thảo kiên quyết không nhận vì ông đã đặt mua quất rồi. Ông sẵng giọng: "Nếu anh không mang về là tôi gọi hàng xóm sang cho đấy".

Vừa mệt vừa tức nhưng Trường phải vui vẻ bảo xe ôm chở về nhà trọ. Quà biếu bị bố vợ tương lai từ chối, Trường thấy ngán ngẩm. Anh không biết có nên tiếp tục cuộc tình khó khăn này nữa.

Ngọc Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net