Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ mùa Giáng sinh buồn

Noel đến rồi sao? Vậy là đã được một năm anh xa em. Anh biết không, cái lạnh ngày noel hôm ấy có lẽ suốt cuộc đời em không thể quên. Anh thì đã quên tất cả. Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm của hai đứa nước mắt em lại rơi.

Một năm rồi nhưng em không thể nào có thể xoá đi được hình ảnh của anh trong trái tim em. Anh có biết, mỗi lần nghe nhắc đến tên anh la trái tim em lại như có ai đó bóp nghẹt, em trở nên trầm lặng hơn. Càng gần đến Noel em lại càng thấy lòng mình trĩu nặng. Em nhớ anh rất nhiều. Đã bao lần nhìn thấy anh nhưng không hiểu sao em không thể cất lời dù đã tự nhủ lòng mình là phải vui vẻ khi thấy anh. Và anh cũng vậy. Hình như anh đã coi rằng em đã không còn tồn tại nữa. Anh có biết điều mà em cảm thấy đau đớn nhất là gì không? Chia tay rồi vậy mà chúng mình không thể làm bạn được. Đã bao người khuyên em hãy quên anh đi nhưng em đã không thể làm được. Em vẫn giữ trong tim mình hình ảnh đẹp về anh, về những kỷ niệm ngọt ngào mà 2 đứa đã có.

Giờ đây em chỉ mong rằng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau. Nếu không có lẽ em phải rời xa nơi này để cho anh không cảm thấy khó xử khi đối diện với em. Anh biết không, có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự của em, nhưng em luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Gửi anh lời chúc thương yêu, một Giáng sinh ấm áp và năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Củ khoai tây luộc của anh.

Thu Thuý

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net